MCer tham gia sự kiện của UNICEF kỷ niệm Ngày trẻ em thế giới

Sáng 17/11, Quang Minh (11E1) và Nguyệt Linh (8G2) vinh dự trở thành khách mời trong chương trình kỷ niệm Ngày trẻ em thế giới (20/11) với chủ đề “Chăm sóc, bảo vệ và thúc đẩy sức khỏe tâm thần ở trẻ em” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam.

Tại chương trình, Nguyệt Linh và Quang Minh đã cùng các đại biểu tham gia thảo luận những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt trong quãng thời gian bùng phát đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại sự kiện, Nguyệt Linh cho rằng, dịch bệnh xảy ra khiến cuộc sống của mọi người bị đảo lộn, tâm lý bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những vấn đề của trẻ em chưa được quan tâm nhiều. Theo dõi trên báo đài, cô bạn vô cùng thương xót khi thấy những bạn bị nhiễm bệnh hoặc có người thân mắc Covid-19 hay những bạn ở khu phong tỏa, phải đi cách ly trải qua vô vàn sự lo lắng. Trong khi đó, Quang Minh dành thời gian bày tỏ về những áp lực thi cử, học tập khi phải học trực tuyến trong thời gian dài.

Kết thúc chương trình, hai bạn cho hay: “Chúng mình rất vui khi được chia sẻ những suy nghĩ của bản thân, đóp góp ý kiến vào việc tìm kiếm giải pháp cải thiện sức khỏe tinh thần cho trẻ em và lắng nghe những câu chuyện xúc động của nhiều bạn nhỏ trên khắp đất nước. Qua chương trình, chúng mình cảm nhận rõ hơn tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần với mỗi người. Dù chúng mình đã tự thay đổi để thích nghi với cuộc sống thời đại dịch nhưng thực sự vẫn tồn tại nhiều khó khăn”.

Cô Diệu Linh (mẹ của Quang Minh) và cô Lê Nguyệt (mẹ của Nguyệt Linh) cảm thấy rất vui và tự hào khi các con được tham gia một hoạt động xã hội ý nghĩa. Theo các cô, việc này giúp các con có thêm nhiều kiến thức, trau dồi kỹ năng mềm và trưởng thành, chín chắn hơn trong suy nghĩ. Dõi theo những ý kiến sẻ chia của các con, các cô thấy mình cần quan tâm, lắng nghe các con nhiều hơn nữa. Bởi cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi mỗi chúng ta biết nuôi dưỡng tâm hồn bằng việc yêu thương chính mình và mọi người.

Ngày 20/11 hằng năm được chọn là Ngày trẻ em thế giới, đánh dấu ngày thông qua Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức về những vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em và thúc đẩy sự tham gia của thanh thiếu niên vào việc thực hiện các quyền của chính mình.

 

26

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:28 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:12 Viết bởi TRUONG MARIE
Lưu Hà Phương (12E1), Nguyễn Hoàng Trang Linh và Phan Lâm Khoa (CHS P1, 17 - 21) vừa “apply” thành công mức học bổng cao nhất của nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới. Cùng lắng nghe các bạn chia sẻ để “dắt túi” thêm “bí kíp” cho hành trình chinh phục ước mơ du học nhé!
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm