MCer nghẹn ngào khi học về lòng biết ơn

Các MCer 6I6 đã có chuyên đề vô cùng đặc biệt và đáng nhớ khi học về lòng biết ơn. Nhiều bạn trầm lắng, suy tư và không kìm được nước mắt khi viết những tấm thiệp bày tỏ tình cảm dành cho bố mẹ.

Cô Hà Ly (GVCN 6I6) vừa tổ chức chuyên đề này với mong muốn học trò sẽ hiểu thêm rằng, không chỉ biết ơn đối với cha mẹ, thầy cô mà còn với những thứ mình có, những người/vật hiện hữu xung quanh như: bạn bè, cơ thể, bát cơm, chiếc bút, cuốn sách dùng ăn hàng ngày…

Từ buổi trải nghiệm này, các bạn ấy biết trân trọng, gìn giữ những điều đang có và trở nên lạc quan, yêu đời hơn mỗi ngày. Nhiều bạn nhận ra rằng, bản thân quá may mắn khi được bố mẹ cho học tập ở môi trường đầy đủ vật chất và chất lượng tốt như MC. Và bố mẹ đã quá vất vả để chăm sóc và nuôi dưỡng mình khôn lớn.

Đặc biệt, khi cô Hà Ly cho các bạn thiền và bộc bạch suy nghĩ, nhiều bạn đã không kìm được nước mắt vì xúc động. Cô kể rằng: “Một số bạn ngày thường rất hiếu động thì nay trầm lắng, suy tư hơn và không ngần ngại viết lời yêu thương, tâm sự giấu kín vào tấm thiệp để gửi tới bố mẹ. Tôi ấn tượng với cô bạn cá tính, mạnh mẽ của lớp. Hôm đó, nước mắt của cô bạn đã rơi khi được nghe câu chuyện cảm động về lòng biết ơn”.

Tấm thiệp mà mỗi bạn viết sẽ được gửi tới phụ huynh vào cuộc họp cuối năm. Đây sẽ là món quà bất ngờ mà các MCer 6I6 dành cho các bố mẹ.

Khi thấy các con kể về buổi trải nghiệm đặc biệt này, các cha mẹ cảm thấy xúc động và gửi lời cảm ơn cô chủ nhiệm đã tổ chức chuyên đề hết sức ý nghĩa vì đã chạm tới tâm thức của cả phụ huynh và học sinh. Một số cha mẹ phản hồi rằng rất ngạc nhiên khi hôm đó, con về tới nhà là chủ động chạy tới ôm cha mẹ và nói lời yêu thương.

Huyền Trân chưa bao giờ được trải nghiệm hoạt động nào sâu sắc như vậy. Tham gia buổi chuyên đề đã giúp cô bạn hiểu hơn về sự vất vả, hy sinh, yêu thương vô điều kiện của cha mẹ dành cho mình. Cô bạn cảm thấy đôi khi mình hơi ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà quên đi nỗi vất vả của cha mẹ.

Sau buổi hôm đó, Thành Long đã biến suy nghĩ thành hành động không chỉ dành cho bố mẹ, thầy cô mà còn là những người xung quanh. Cậu bạn nói: “Khi gặp bác lao công, mình không chỉ chào hỏi bác mà còn bày tỏ sự biết ơn vì đã giúp cho môi trường học tập sạch sẽ mỗi ngày. Bác luôn cần mẫn dọn dẹp và dành tình cảm cho chúng mình”.

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm