Chuyện học đường

DANH SÁCH ĐOẠT GIẢI CUỘC THI “KHOẢNH KHẮC ĐẸP KHAI GIẢNG ONLINE CÙNG MARIE CURIE”

BTC xin trân trọng cảm ơn các thầy cô, các bậc phụ huynh và các học sinh đã dành nhiều tình cảm, đồng thời mang tới rất nhiều bài thi ấn tượng từ nội dung đến hình thức cho sân chơi “Khoảnh khắc đẹp khai giảng online cùng Marie Curie”, đánh dấu mốc kỷ niệm 29 năm thành lập trường.

Các bậc cha mẹ, thầy cô giám thị hãy giúp học trò tránh “chết đứng vì dế cưng”

Đầu mỗi buổi thi, khi các con đã ổn định chỗ ngồi trong phòng thi, các thầy cô nhắc lần cuối kiểm tra có để quên điện thoại không.

“WITH” đồng hành với MCer trong kỳ thi vào THPT

 

Với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ MCer 9 trong kỳ thi vào lớp 10, nhóm CHS niên khóa 16 - 20 đã thành lập dự án WITH. Hiện các hoạt động của dự án đang thu hút lượng lớn “cư dân” MC. Cùng lắng nghe những câu chuyện của các bạn ấy để hiểu hơn về những gì mà WITH đang làm và hướng tới nhé!

“Tip” ôn thi hiệu quả thời Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ cho MCer cuối cấp. Làm thế nào để ôn thi hiệu quả? Cùng tham khảo “bí kíp” từ các thầy cô và cựu học sinh để “vượt vũ môn” thành công nhé!

NHẬT KÝ CHUYẾN ĐI CÁCH LY 21 NGÀY KHÓ QUÊN!

Từ tận đáy lòng, tôi rất biết ơn “chuyến du lịch này” vì đã dạy tôi nhiều điều. Con số 21 ngày ở khu cách ly tuy có vẻ lớn nhưng nếu chúng ta nghĩ theo hướng tích cực thì dù có là 100 hay 1.000 ngày thì cũng không phải là vấn đề gì to tát.

TRÁI BÓNG TRÒN LÀM NÊN ĐIỀU KỲ DIỆU

Sân cỏ MC với trái bóng tròn không chỉ là nơi MCer thể hiện tình yêu thể thao, rèn luyện sức khỏe mà ở đó còn xuất hiện những điều kỳ diệu khi tạo nên những tình bạn thật đẹp và trong sáng…

CHÚNG TA ĐÃ GẶP NHAU NHƯ THẾ Ở MC

Người ta thường bảo, gặp đúng người, đúng thời điểm thì sẽ hạnh phúc. Và các MCer đã rất hạnh phúc khi đã gặp được những người bạn đúng nghĩa ở MC.

Nơi tình yêu bắt đầu

Mỗi người chắc hẳn đều có những dấu ấn khó quên về thời học sinh. Với tôi, đó là những người bạn thân chẳng thể tách rời; là những thầy cô luôn quan tâm, lo lắng cho chúng tôi như con ruột; là những điều ngọt ngào của tuổi trẻ… Tất cả đều mang tên Marie Curie.

Cùng con lớn lên dưới mái trường thân yêu!

 

Những ngày đầu cùng con trải nghiệm môi trường học tập của MC, tôi tự nhủ con thật may mắn khi được làm học sinh của ngôi trường nhân văn, vô cùng văn minh và hiện đại này.

Bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành của con

Từ mái trường Marie Curie, con đã thực sự trưởng thành. Con yêu trường bằng việc mỗi ngày tự hào khoác lên người bộ đồng phục MC. Con yêu thầy cô từ những giờ học đầy hứng thú, sinh động trên lớp. Con yêu bạn bè bằng những hoạt động ngoại khoá chan chứa tiếng cười giòn tan…