Ở trường, có những thói quen tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại nói lên rất nhiều điều về một MCer. Một trong số đó chính là xếp hàng.

Đi thang máy lên lớp: xếp hàng; đi ăn: xếp hàng; tham gia hoạt động tập thể: cũng xếp hàng! Không chen lấn, không “lách nhẹ một chút”, không tranh thủ vượt lên trước; mỗi bạn đứng đúng vị trí của mình, kiên nhẫn chờ đến lượt. Vậy là cả hàng xếp ngay ngắn, dịch chuyển nhanh gọn hơn và chẳng ai phải “ấm ức” vì bị chen ngang.
Với các MCer, xếp hàng không chỉ là một quy định cần thực hiện mà còn là cách để thể hiện sự tôn trọng dành cho người khác. Khi biết chờ đến lượt, chúng mình đang học cách kiên nhẫn; khi đứng đúng vị trí, chúng mình học cách giữ kỷ luật và khi cùng nhau tạo thành một hàng ngay ngắn, chúng mình đang góp phần tạo nên một môi trường học đường văn minh, lịch sự.

Là “cư dân” có “thâm niên” 10 năm ở MC, Vân Hà (11B1) cho biết, văn hóa xếp hàng đã có từ lâu, cho thấy mọi người rất văn minh, tôn trọng nhau. Đa số ai cũng có ý thức, đặc biệt là ở canteen vào giờ nghỉ giải lao hoặc khi tham gia các hoạt động của trường.
Cô bạn chia sẻ: “Năm mình vào học lớp 2, trong mắt cô bé 7 tuổi lúc đó chỉ đơn giản là thấy các anh chị và các bạn xếp hàng nên bản thân làm theo. Khi ấy, mình thấy việc này rất bình thường nhưng giờ lớn hơn, mình nhận ra, những thói quen tưởng chừng nhỏ như vậy lại rất đáng quý, đáng trân trọng. Bởi đó là cách học sinh học cách tôn trọng, kiên nhẫn và ý thức cộng đồng. Không phải môi trường học đường nào cũng giữ được văn hóa xếp hàng như ở MC nên mình rất tự hào về điều này”.
Theo học MC 3 năm, Tiến Dũng và Thanh Vy (12G) đã quen với nếp xếp hàng để đi thang máy. Với các bạn, đó là cách giúp bản thân và những người khác tiết kiệm thời gian; thay vì chen lấn, xô đẩy. Cả 2 chia sẻ: “Từ khi vào trường, chúng mình đã thấy hình ảnh quen thuộc ấy. Mọi người sẵn sàng chờ đến lượt mà không cảm thấy khó chịu. Chúng mình nghĩ, đó cũng là một cách rất tốt để rèn sự kiên nhẫn”.

Tuệ Anh (2M7) hào hứng kể về những lần xếp hàng cùng các bạn trong giờ ăn trưa. Theo cô bạn, việc xếp hàng không chỉ giúp mọi người di chuyển thuận lợi mà còn rèn luyện thói quen đi lại ngay ngắn, không chen lấn: “Mình thấy khi xếp hàng, các bạn di chuyển theo trật tự hơn. Mình cũng thích nhìn cả lớp đi thành hàng vì trông rất đẹp. Mình nghĩ xếp hàng là một thói quen tốt mà chúng mình đang duy trì mỗi ngày”.
Với Linh Chi (7G4), việc xếp hàng khi ăn trưa hay lên xe buýt đã trở thành thói quen rất tự nhiên. Cô bạn chia sẻ: “Tớ nhận ra, xếp hàng chẳng làm mình bị chậm đi; trái lại khiến mọi việc nhanh gọn và ai cũng thấy vui vẻ, công bằng hơn. Đứng vào hàng và chờ đến lượt giúp tớ bớt nóng vội, biết quan sát và tôn trọng mọi người từ những việc nhỏ xíu trong mỗi ngày đến trường. Đó là nét đẹp văn hóa đáng yêu khiến tớ vô cùng tự hào khi là một học sinh Marie Curie”.

Cô Thu Hiền (GVCN 2G3) cho rằng, chuyện xếp hàng tưởng chừng là việc nhỏ nhưng lại là một nét đẹp, thể hiện sự văn minh, kỷ luật và biết tôn trọng người khác. Cô tâm sự: “Mỗi ngày, tôi đều nhắc các con từ những điều giản đơn: biết chờ đến lượt, không chen lấn, không xô đẩy và cùng nhau giữ trật tự. Tôi tin rằng, khi những thói quen đẹp được hình thành từ những năm tháng Tiểu học, các con sẽ mang theo sự văn minh ấy trong hành trình trưởng thành”.

Cô Nguyễn Mến (GVCN 7P9) cũng cho rằng, việc duy trì thói quen đó thể hiện ý thức tôn trọng cộng đồng, sự tự giác, tính kỷ luật, cũng như tinh thần bình đẳng cho học sinh trước quy định chung của tập thể. Rèn luyện văn hoá xếp hàng còn giúp các MCer hình thành tư duy ứng xử văn minh tại trường học, tạo thói quen ứng xử phù hợp ngoài xã hội; đồng thời ngăn ngừa các va chạm, đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh.
Có thể hôm nay, xếp hàng chỉ là chuyện nhỏ. Những thói quen đẹp được hình thành từ điều tưởng chừng nhỏ bé ấy sẽ theo các MCer thật lâu, cả trong trường học và ngoài cuộc sống.
