Chiều 12/9, những “tân binh” khối 10 đã dám thử sức, dám chơi hết mình và dám bắt đầu hành trình mới cùng “Spirit Day” và “Club Fair 2026”.
Là sự kiện thường niên do các anh chị khối 11 tổ chức, “Spirit Day” chính là “màn chào sân” đặc biệt dành cho các MCer 10. Không chỉ để làm quen, đây còn là dịp để các bạn thử sức với đủ “combo” tư duy – vận động – “teamwork” – tốc độ và quan trọng nhất: cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đầu tiên dưới mái nhà MC.

Hơn 300 học sinh được chia thành 11 “nhà”, lấy cảm hứng từ những nhân vật trong bộ phim hoạt hình “Adventure Time”. Mỗi nhà một màu sắc, một “hệ tính cách” nhưng tất cả có chung mục tiêu: chinh phục thử thách và mang chiến thắng về nhà.

Tín hiệu bắt đầu vừa vang lên, các MCer lập tức “tăng tốc” về “booth” của đội mình. Sau đó là chuỗi thử thách nối tiếp nhau; từ giải mật thư, câu đố, thử thách vận động đến trang trí gian hàng sáng tạo. Các trò chơi không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, chiến thuật vừa nhanh vừa chính xác mà còn cả tinh thần đồng đội ăn ý.

Phương Thảo (11M9) – người đồng hành với các em khối 10 chia sẻ: “Chúng mình đã cùng nghĩ ra 3 thử thách liên hoàn để “thách đố” các nhà khác: giải mã hệ nhị phân, câu tục ngữ – thành ngữ Việt Nam bằng tiếng Anh và xếp tầng gỗ khi co một chân…”.

Với Khánh Duy (10M11), “Spirit Day” không chỉ là ngày hội có nhiều trò chơi lý thú mà còn là cơ hội để cậu làm quen những người bạn mới. “Nhà mình có 26 thành viên, ai cũng vui vẻ và làm việc nhóm rất tốt. Ngoài các thử thách, chúng mình phải giải mật mã để tìm ra các địa điểm “hot” trong trường. Nếu thu thập đủ và nhanh nhất 10 nơi thì sẽ giành chiến thắng. Chung cuộc, đội mình về Nhì”, Duy kể.

Với Hiền Lê, Cát Tiên (12B1) – “founder” và Trưởng BTC “Spirit Day 2026”, sự kiện không chỉ là một chương trình dành cho khối 10 mà còn là một phần thanh xuân đặc biệt của những người đứng phía sau. ““Spirit Day” diễn ra trọn vẹn chính là một trong những niềm tự hào lớn nhất của chúng mình trong những năm học cấp 3 tại Marie Curie. Sự kiện cho chúng mình cơ hội được làm việc thực sự, cùng đồng đội vượt qua khó khăn và tạo ra giá trị cho các khóa tiếp nối. Chúng mình rất xúc động và tự hào khi số lượng học sinh tham gia đông hơn năm trước. Giây phút đứng trước các em khối 10 và 11; nhìn thấy nụ cười, sự hào hứng trên những khuôn mặt ấy, chúng mình rất vui khi đã cùng nhau mang tới chương trình ý nghĩa, mới mẻ; cũng như tạo nên nhiều kỷ niệm, trải nghiệm đáng nhớ cho các em ở mái trường MC”, 2 bạn chia sẻ.
