Tốt nghiệp ngôi trường Marie Curie, Nguyễn Như Linh (CHS P6, 22 – 25) trúng tuyển vào khoa Tiếng Anh thương mại, ĐH Ngoại thương. Tại đây, cậu đã xuất sắc giành ngôi vị Á quân trong cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện của khoa, mang tên “FBE Night 2026”.
“Ban đầu, mình không nghĩ đến việc lọt vào tốp thí sinh xuất sắc nhất mà chỉ cố gắng làm hết khả năng. Vì vậy, sau các vòng thi đầy cam go và đoạt giải, mình thực sự biết ơn khi nhận được sự ủng hộ của Ban giám khảo, cũng như khán giả”, Linh chia sẻ.

Ngay từ lúc đăng ký, Linh không xem cuộc thi là nơi để chinh phục danh hiệu. Điều cậu muốn làm nhiều hơn là cho bản thân cơ hội được trau dồi ở những sân chơi lớn và đáp lại sự mong mỏi của những người tin tưởng, khuyến khích cậu bước ra khỏi vùng an toàn.
Linh tâm sự: “Điều quý giá nhất mình nhận được trong trải nghiệm mới này là việc dám thể hiện con người thật. Mình nhận ra, ai cũng có tiềm năng nhưng sẽ thật lãng phí nếu lười biếng, e ngại và không cho người khác thấy”.
Khi nhìn lại những năm theo học Marie Curie, Linh cho rằng, nơi đây đã đặt nền móng cho sự tự tin và khả năng thích nghi của bản thân. Cậu nói: “Mình thấy may mắn khi được học tập trong một môi trường có các giáo viên thân thiện, gần gũi và luôn khuyến khích học trò thể hiện cá tính. Mình còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, từ đó giúp mở ra cơ hội học hỏi các kỹ năng mềm và xây dựng mối quan hệ với bạn bè, thầy cô”.

Lên bậc Đại học, Linh càng nhận thấy những trải nghiệm ấy có giá trị như thế nào. Cậu cho biết: “Việc từng học trong môi trường “hybrid” như Marie Curie không chỉ hình thành cho mình tư duy học tập mà còn được trau dồi kỹ năng giao tiếp, làm việc và kết nối với những người xung quanh”.
Từ trải nghiệm của chính mình, Linh nhắn nhủ đến các MCer lứa sau: “Việc thử nghiệm sẽ cho ra kết quả nhanh hơn nhiều so với chỉ ngồi đoán mò. Ngay cả khi kết quả chưa như ý muốn hay thất bại thì đó cũng là cơ hội để mình học hỏi và trưởng thành thêm”.
