“Mẹ con hay nói rằng, thầy Khang rất thích những người cố gắng. Con cũng cố gắng gấp 1.000 lần các bạn cùng lứa đấy ạ!” là lời tâm sự của Nguyễn Ngọc Bảo Anh (6P3) gửi “ông nội” Khang trong năm học mới, khi cô bạn sống với chứng CP thể thất điều khá hiếm gặp.
Dù tay yếu, chân yếu, phát âm khó khăn nhưng cô bạn lại có nghị lực phi thường với khao khát được học tại trường Marie Curie. Cô bạn đã nỗ lực thi đỗ vào trường trong kỳ tuyển sinh lớp 6, năm học 2026 – 2027.

Trong lá thư gửi đến thầy Khang, cô bạn viết: “Con học khá. Ở cấp 1, con có thể tự làm những việc cơ bản như: học, tắm, ăn… Tuy con yếu nhưng con luôn học hết sức, chơi hết mình ạ. Ngày nào, con cũng qua trường, cũng cố gắng để là một phần của MC”.
Nhận được bức thư ấy, thầy Khang rất xúc động. Thầy bày tỏ: “Bé Bảo Anh có nghị lực phi thường, đã vượt qua 5 năm Tiểu học không thua kém bạn bè, không những về kiến thức mà còn cả các hoạt động văn nghệ, thể thao… Công đầu thuộc về mẹ Trang”.

Thầy kể thêm, cô Trang là chuyên gia Vật lý trị liệu của khoa Phục hồi chức năng, bệnh viện Bạch Mai. Chồng là chú Dũng, kỹ sư công nghệ thông tin, hiện làm việc ở Singapore. Bà nội là cán bộ ngành Y, bà ngoại là cán bộ ngành Giáo dục.
Cô Trang có 2 con gái; trong đó, đứa con đầu Bảo Anh yếu về vận động (tay, chân, cơ hàm…) nên đi lại, viết chữ và phát âm khó khăn. Nguyên nhân là do tổn thương tiểu não bẩm sinh. May mắn là đại não bình thường nên không ảnh hưởng đến tư duy. Cô Trang học Kinh tế đối ngoại, học thêm ĐH Ngoại ngữ. Tốt nghiệp 2 bằng ĐH, cô lấy chồng rồi sinh con. Khi thấy bé Bảo Anh có những biểu hiện bất thường, gia đình lo lắng chạy chữa, cuối cùng xác định phải chung sống với bệnh tật của bé suốt đời.
Cô Trang đang làm đài truyền hình ở TP. HCM, vì con nên có quyết định táo bạo: ra Hà Nội, bắt đầu học y để có điều kiện thuận lợi nuôi bé Bảo Anh. Cô đã tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng của trường ĐH Nhật Bản. “Mẹ Trang không những có tình yêu vô bờ bến của người mẹ đối với con mà còn chủ động trang bị kiến thức để chăm sóc con hiệu quả. Quan điểm dạy con của mẹ Trang rất đúng: không đặt con vào vị thế người khuyết tật để hưởng sự ưu ái của mọi người mà muốn con phải phấn đấu và được đánh giá như người bình thường”, thầy Khang cho biết.
Xúc động trong ngày đưa con tới trường dự Khai giảng, cô Trang tâm sự: “Ngày đầu vào MC, con thực sự hạnh phúc vì giấc mơ sau bao nhiêu ngày đã trở thành hiện thực. Con về nói với tôi rằng, thầy cô cùng các bạn ở trường luôn giúp đỡ và quan tâm con nên tôi cảm thấy rất yên tâm. Chúc con có năm học mới vững vàng, kiên định và cố gắng để theo đuổi mọi giấc mơ của mình!”.

Đằng sau thân hình nhỏ nhắn vẫn còn nhiều trở ngại do hội chứng là một cô bé thông minh, giàu cảm xúc, thích khám phá và mang ước mơ rất đáng yêu – trở thành một nhà văn. Chúc cho “cô bé nghị lực” Bảo Anh sẽ có một hành trình đáng nhớ ở ngôi trường Marie Curie!
