THPT-VH | TUỔI 16 “SIÊU ĐỈNH” VỚI HÀNG LOẠT GIẢI PICKLEBALL QUỐC GIA

“Đầu quân” cho CLB Công an nhân dân,  Nguyễn Khánh Nam (10P9) gây ấn tượng khi mang về hàng loạt giải thưởng pickleball Quốc gia và châu Á.

Mới làm quen môn thể thao này hơn một năm với mục đích ban đầu “chơi vui cùng bố” nhưng Nam đã nhanh chóng “bén duyên” và liên tục tạo dấu ấn cá nhân ở nhiều giải đấu trong thời gian qua. Điển hình là giải Nhất đơn nam thanh thiếu niên Mypick U14, giải Nhất đơn nam U16 VPC Đà Nẵng, giải Nhì đơn nam vòng Chung kết Vô địch Quốc gia U16, giải Nhì đơn nam U18 PPA Hà Nội, giải Ba đôi nam châu Á 19+… Đặc biệt, cậu đoạt danh hiệu Vô địch nội dung đơn 5.0 giải Heineken pickleball World Cup 2026.

“Bố là người thầy đầu tiên, cũng là người bạn lớn hiểu mình nhất và biết mình thiếu sót điều gì trên sân đấu để sửa đổi. Bộ môn mới lạ, dễ tiếp cận này cuốn hút mình bởi kỹ thuật và luật chơi. Bên cạnh đó, việc trước đó chơi bóng đá, bóng rổ giúp mình có lợi thế về thể lực, đôi chân linh hoạt, sự nhanh nhẹn, khéo léo khi chơi pickleball”, Nam kể.

Tháng 3/2025, cậu tham gia đợt tuyển chọn của CLB pickleball Công an nhân dân. Khi trở thành một trong số 30 thành viên, cậu không khỏi choáng ngợp bởi có rất nhiều người giỏi tại đây. Thời gian đầu thi đấu mà không đoạt giải, tuy buồn và suy nghĩ nhiều nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng cách đặt mục tiêu phấn đấu. Nhờ luyện tập miệt mài, nghiêm túc, thậm chí có giai đoạn liên tục 7 – 8 tiếng/ngày, cậu đã bứt phá và được CLB giữ lại ký hợp đồng trả lương.

Nam chia sẻ: “Khoảng thời gian vất vả nhất là khi vừa ôn thi vào ngôi trường ước mơ Marie Curie vừa luyện tập đấu giải. Để cân bằng 2 việc, mình đã nghiêm túc thực hiện lịch sinh hoạt; đồng thời chấp nhận “chịu khổ” hơn các bạn một chút. Nhớ lần tham gia giải châu Á với những vận động viên đến từ nhiều quốc gia, ban đầu, mình bị tâm lý. Tuy nhiên, mình tự nhủ phải chơi hết sức thì mới có thể giành chiến thắng. Trước khi ra sân, mình luôn tìm hiểu về đối thủ và khởi động thật kỹ để làm nóng người. Lúc vào trận, mình luôn thể hiện hết những gì bản thân có và không đặt nặng vấn đề thành tích nhằm đạt trạng thái tâm lý tốt nhất”.

Bên cạnh việc tập luyện chăm chỉ, Nam còn thường xuyên xem các vận động viên tốp đầu Việt Nam thi đấu như: Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển… để học hỏi cách di chuyển, kỹ thuật. “Trong tương lai, mình muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp như họ; được đi thi đấu ở nước ngoài và tham gia giải pickleball lớn nhất hành tinh PVA. Mình nghĩ rằng, việc tiếp cận sớm môn thể thao này sẽ giúp có lợi thế về sự dẻo dai, kỹ thuật và độ lì tâm lý. Mục tiêu năm nay của mình là giữ vững kết quả học tập trên trường, trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân và mang về thêm nhiều giải thưởng thể thao nữa”, cậu bày tỏ.

Chia sẻ về con trai, cô Mai Phương (mẹ của Nam) cho biết: “Khi nhìn con bước lên bục nhận giải, mình thực sự xúc động. Điều khiến mình tự hào không phải là tấm huy chương mà là những ngày con kiên trì luyện tập, vượt qua những mệt mỏi và không bỏ cuộc. Với mình, đó mới là chiến thắng lớn nhất. Trên sân đấu, con rất tập trung, bản lĩnh và quyết tâm. Còn ngoài đời, con sống tình cảm, hiền lành và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ…”.

Chúc cho Khánh Nam tiếp tục gặt hái những dấu ấn rực rỡ tại các giải đấu pickleball trong thời gian tới!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *