Bản lĩnh, cá tính và tràn đầy năng lượng, Đào Duy Hải Nam (7I8) đã để lại dấu ấn đặc biệt tại “Young Artist Friendship Festival & Competition 2026” (YAFF) khi xuất sắc giành “Gold Award” và “Distinction Gold” – 2 giải thưởng cao nhất của liên hoan với tổng điểm ấn tượng từ 5 giám khảo quốc tế.
Giữa một sân chơi quốc tế giàu tính cạnh tranh, Nam đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và phong cách biểu diễn đầy cuốn hút để giành huy chương Vàng và giải Đặc biệt dành cho thí sinh có điểm cao nhất bảng, đồng thời nhận suất tham dự vòng thi tiếp theo tại liên hoan nghệ thuật quốc tế tổ chức ở Hongkong.

Cậu cho biết: “Lúc nghe xướng tên ở giải cao nhất, mình rất vui sướng vì những cố gắng của bản thân đã được ghi nhận. Mình cũng rất xúc động vì đã chinh phục được bài biểu diễn sau một tháng tập ở trại hè. Bởi đây là một bài rất khó; thậm chí ban đầu, mình nghĩ không thể đánh được. Nhưng sau 30 ngày miệt mài không bỏ cuộc, cuối cùng, mình đã chơi mượt và đoạt giải”.
Chính tinh thần ấy đã tạo nên một Hải Nam hôm nay: không ngại thử sức, biết đặt mục tiêu và kiên trì đi đến cùng. Từng học piano và yêu thích nhảy, Nam từng mong muốn trở thành vũ công. Nhưng tiếng trống xuất hiện và đã nhanh chóng cuốn cậu vào một thế giới khác.

“Khi cầm dùi trống để chơi, mình được bung lực cánh tay và đắm chìm vào từng giai điệu ma thuật. Mình cảm thấy nguồn năng lượng rất bùng nổ, lôi cuốn qua từng cú đập snare, bass và những dồn nhịp cymbal đầy uy lực. Với mình, trống không chỉ là một môn nghệ thuật mà còn là nơi giải phóng năng lượng, thể hiện cá tính và tìm thấy niềm vui trong âm nhạc”, cậu nói.

Nam lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ những ngày đầu làm quen với piano, ca hát, nhảy cho đến khi tìm thấy niềm đam mê với trống, phía sau mỗi bước đi của cậu luôn có sự yêu thương và đồng hành của gia đình.
Nhớ về những ngày đầu ấy, mẹ của Nam chia sẻ: “Ngày bé, tuy chưa nói sõi nhưng con đã biết hát nhiều bài. Tôi nhớ buổi biểu diễn piano đầu tiên của con trước công chúng tại hồ Hoàn Kiếm. Với sân khấu mở trước bao khán giả, một cậu bé 5 tuổi lần đầu biết hồi hộp, đứng ngồi không yên”.

Ở Marie Curie, Nam còn là một cậu học trò yêu thể thao, đảm nhiệm vai trò đội trưởng đội bóng rổ của lớp, luôn trách nhiệm và nhiệt huyết trong mỗi trận đấu tại “Marie Curie’s Cup”.
Với Nam, bí quyết giúp cân bằng giữa học tập và những đam mê là biết đặt mục tiêu, sắp xếp thời gian hợp lý và nỗ lực hết mình.“Ở bất cứ việc gì, mình luôn cố gắng thật nhiều, nỗ lực hết sức để chinh phục. Mỗi lần ra sân chơi bóng hay lên sân khấu, để có phong độ và năng lượng tốt nhất, mình luôn xác định đó là cơ hội duy nhất”, cậu tâm sự.
Theo học tại Marie Curie là ước mơ mà Nam ấp ủ từ những năm Tiểu học. Từng nhìn thấy chị gái Minh Anh tỏa sáng tại ngôi trường này, Nam càng có thêm động lực và mong muốn được trải nghiệm thật nhiều ở nơi đây.
Chúc Nam sẽ giữ mãi “ngọn lửa” ấy, tự tin bước ra những sân khấu lớn hơn và có những “năm tháng rực rỡ” tại MC!
