Nguyễn Phương Anh (3I6) đã xuất sắc giành giải Bạc tại “Asia Arts Festival 2026” khi lần đầu tham dự. Cô bé từng vừa khóc vừa đánh đàn năm nào nhờ sự kiên trì, bản lĩnh đã mang về giải thưởng quý giá để tự tin bước đi trên con đường trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Trong cuộc thi, Phương Anh chọn nhạc phẩm “Canzonet” – một bản nhạc từ thế kỷ 16 để biểu diễn ở hạng mục Solo. Phần trình diễn này đã mang về cho cô bé 7 tuổi giải Bạc, trở thành dấu mốc quốc tế đầy tự hào đầu tiên trên chặng đường gắn bó với piano. Việc tranh tài cùng bạn bè quốc tế đã thực sự mài giũa cho cô bạn rất nhiều kỹ năng quý giá, giúp rèn luyện bản lĩnh sân khấu vững vàng hơn.
Kể về hành trình tham dự cuộc thi của con gái, cô Chương Hương (mẹ của Phương Anh) nhớ lại: “Đối với một đứa trẻ 7 tuổi, việc bước ra sân chơi nghệ thuật lớn của châu Á là niềm vinh dự nhưng cũng là một thử thách về tâm lý. Trước giờ lên sân khấu, nhìn hội trường đông kín khán giả, các giám khảo nước ngoài nghiêm nghị hay chứng kiến các bạn thí sinh khác tập luyện quá xuất sắc, con không tránh khỏi cảm giác lo lắng; thậm chí biểu diễn xong, con đã khóc rất to, ôm chặt lấy mẹ, toàn thân vẫn còn run lên. Tuy nhiên sau đó, con nói rất hạnh phúc vì đã làm được”.
Đằng sau tấm huy chương Bạc quốc tế là hành trình miệt mài khổ luyện của Phương Anh. Cô bạn đã bền bỉ trau chuốt từng phím đàn, rèn luyện tư duy âm nhạc dưới sự kèm cặp nghiêm khắc và tâm huyết của cô giáo Minh Phương (Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Cô Hương kể thêm: “Vừa khóc vừa đánh đàn là hình ảnh quen thuộc từ nhỏ của con khi bị áp lực do chưa thuộc bài hoặc cô giáo sửa bài diễn gắt gao. Tuy nước mắt ngắn, nước mắt dài rơi xuống phím đàn nhưng tay của con vẫn không dừng bấm nốt. Khóc xong, lau nước mắt, con lại tiếp tục đánh cho bằng được. Khi bước lên sân khấu, được khích lệ bởi tiếng vỗ tay của khán giả, con chơi đàn với sự thăng hoa, tự tin đến kinh ngạc; khiến cả khán phòng và Ban giám khảo phải đứng dậy tán thưởng.

Cô Bùi Trang (GVCN năm lớp 2) đã góp phần giúp con có được điều ấy. Nhờ sự tận tâm của cô, con không chỉ tiến bộ về học tập, kỹ năng mà lúc nào cũng muốn tới trường; yêu thầy cô, bạn bè. Đó là lý do khiến năm học này, chúng tôi tiếp tục tin tưởng gửi gắm con gái Phương Uyên vào lớp 10B3. Chúng tôi tin rằng, sự chu đáo, nhiệt tình và tình yêu thương của các thầy cô MC sẽ giúp các con trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”.

Chia sẻ về cô học trò nhỏ, cô Bùi Trang bày tỏ: “Con đáng yêu, nhanh nhẹn, hoạt bát, sống tình cảm, luôn hòa đồng với bạn bè. Con còn rất thông minh, có ý thức học tập tốt. Ở con, tôi luôn nhìn thấy sự chăm chỉ, tinh thần cầu tiến và niềm đam mê với nghệ thuật. Không chỉ chơi đàn hay, con còn học và tham gia trình diễn với vai trò người mẫu, vũ công nhí. Tôi tin với sự tự tin, kiên trì của bản thân cùng sự đồng hành của gia đình, con sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công và từng bước chạm tới ước mơ của mình”.
