THCS-VP | BUỔI HỌP PHỤ HUYNH “ĐỘC LẠ”: MCER DẪN DẮT CUỘC GẶP

Buổi họp phụ huynh “Hành trình thấu hiểu và đồng hành” của tập thể 6P6 đã mang đến “làn gió mới” – nơi các MCer là những người điều phối, truyền cảm hứng, cũng như dẫn dắt bố mẹ bước vào “thế giới” của mình một cách sinh động. 

“Chào mừng bố mẹ đến với ngôi nhà thứ hai của chúng con!”, các “cư dân” P6 đồng thanh cúi chào và nở nụ cười rạng rỡ để chào đón sự xuất hiện của các bố mẹ. Thay vì vào chỗ ngồi theo sơ đồ quen thuộc, trò chơi mở màn “Con là ai?” giúp tìm vị trí đã khuấy động không khí lớp học. Tại đây, các bố mẹ hào hứng giải những thẻ từ khóa gắn với thói quen của con khi ở trường. 

Ở hoạt động “Marie Curie qua góc nhìn của con”, 4 thuyết trình viên nhí lần lượt đưa các bố mẹ khám phá những mảnh ghép của đời sống THCS: từ trải nghiệm bán trú “sướng như đi resort”, môi trường học tập năng động, “thiên đường thể thao”, vườn sinh thái trường đến “vương quốc tự quản” và những chỉ tiêu thi đua. 

Không khí buổi gặp mặt càng trở nên sôi động qua trò chơi “Bố mẹ thông thái” khi các phụ huynh sôi nổi trả lời những câu hỏi trắc nghiệm về cuộc sống học đường của con. 

Tiếp đến, “Hộp thư yêu thương” đã mang tới những giây phút vỡ oà cảm xúc. Cầm trên tay tấm thiệp kraft do chính tay các con viết được cất trong hộc bàn, các bố mẹ xúc động đọc những lời cảm ơn, xin lỗi và cả những tâm tư bỡ ngỡ khi bước vào lớp 6 của con. Rồi dưới nền nhạc sâu lắng, các bố mẹ gửi gắm “lời hồi âm từ trái tim”, ngắm nhìn bức ảnh gia đình rồi cất lại vào hộc bàn để làm món quà bất ngờ cho các con vào hôm sau. 

Đặc biệt, “Cây nguyện ước” với 27 chiếc lá xanh ghi mục tiêu của các MCer cùng những “Quả đồng hành” hình trái tim từ bố mẹ đã tạo nên cây cổ thụ sum suê lá quả – đan xen ước mơ và lời cam kết. 

Tại buổi họp, các học sinh đảm nhiệm 5 ban: Đón tiếp, Sân khấu (MC & Thuyết trình viên), Đại sứ tại bàn (Trưởng cụm bàn), Hậu cần – Kỹ thuật và Trang trí – Sáng tạo. Trong đó, Quỳnh Chi dẫn chương trình bằng tiếng Anh, còn Quang Minh đảm nhận thuyết trình. Các bạn cho biết: “Cảm ơn cô chủ nhiệm Hà Ly đã cho chúng mình cơ hội thể hiện bản thân trước các phụ huynh và các bạn! Chúng con cảm ơn bố mẹ vì luôn yêu thương, đồng hành và động viên trên mỗi chặng đường”. 

Tham dự cuộc gặp mặt đặc biệt này, cô Phạm Minh (mẹ của Nhật Anh) và cô Diệu Linh (mẹ của Anh Sơn) bày tỏ: “Việc các con tự tin thuyết trình, chia sẻ những điều đã học và trải nghiệm khiến buổi họp trở nên thật đáng nhớ! Cảm ơn cô chủ nhiệm vì sự tận tâm, sáng tạo và tình yêu dành cho các con! Cô cũng đã dày công chuẩn bị cho buổi gặp mặt giữa cô giáo – bố mẹ – các con. “Lần đầu làm chuyện ấy” của các con đã làm bố mẹ hết sức ngạc nhiên”. 

Cô Hà Ly chia sẻ thêm: “Việc áp dụng mô hình “Student-Led Conference” (SLC) đã chuyển hóa buổi họp phụ huynh thành một hành trình chạm tới trái tim. Sự chuẩn bị, tập luyện của các con sau mỗi giờ học mang lại thành quả tuyệt vời. Mỗi nỗ lực chuẩn bị của cô trò đã được đền đáp một cách trọn vẹn. Ngoài ra, buổi họp phụ huynh lần này càng đặc biệt và ý nghĩa hơn khi gắn liền với chủ đề “Cha mẹ” của năm học mới”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *