THPT-MĐ | MANG “TRĂNG CHO EM” TỚI VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Mỗi năm 2 lần, tập thể 12E3 đều tổ chức những chuyến đi thiện nguyện. Trung thu năm nay, cả lớp đã chuẩn bị chu đáo những suất quà để dành tặng các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn ở viện Nhi Trung ương.

Trước đó, các thành viên đã bàn bạc, phân công công việc và lựa chọn những món quà phù hợp cho các em nhỏ. Do chương trình diễn ra vào dịp Trung thu nên các bạn đã tự tay làm thêm đèn lồng để tặng các em. Những chiếc đèn ấy đã được các bạn cẩn thận gấp, dán và trang trí bằng tất cả tình yêu thương.

Từ 6h30 sáng Chủ nhật (20/9), cả lớp có mặt đông đủ tại nhà ăn trường để cùng các phụ huynh hoàn thiện 200 suất quà. Mỗi người đảm nhận một công việc như: sơ chế đồ ăn, rửa trái cây hay sắp xếp quà và đèn lồng… 

Thành viên Hải Yến chia sẻ: “Đây là lần cuối cùng nhau chuẩn bị cho một chuyến thiện nguyện dưới cái tên E3-2427 nên những công việc hôm ấy khiến chúng mình nhớ hơn bao giờ hết. Không khí lúc đó rất khẩn trương nhưng cũng đầy ắp tiếng cười. Ai cũng thực hiện mọi thứ thật chỉn chu để món quà có thể đến tay các bệnh nhi một cách trọn vẹn nhất và gửi tới các em thông điệp về niềm tin, sự ấm áp và hy vọng với hành trình phía trước”.

Khi tập thể 12E3 đến viện Nhi Trung ương trao quà, các em vui vẻ đón nhận bằng những nụ cười trong trẻo. Khoảnh khắc ấy, các thành viên trong đoàn càng cảm nhận rõ những điều mình làm thực sự có ý nghĩa và bài học rất thật về tình yêu thương, cũng như sự cho đi. 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *