TH-KH | MÙA TRĂNG RỰC RỠ VÀ ĐÁNG NHỚ

Mỗi mùa Trung thu về, điều đẹp đẽ nhất đọng lại trong lòng các con có lẽ không nằm ở những món đồ chơi bày sẵn mà chính là cảm giác được tự tay thắp lên một “đốm sáng nhỏ” do chính mình hoàn thiện.

Không gian lớp 5P4 trở nên ấm áp và rộn ràng hơn thường ngày trong buổi trải nghiệm làm đèn lồng thủ công. Với các con học sinh cuối cấp Tiểu học, đây không chỉ là một giờ thực hành khéo tay mà còn là một khoảng lặng ngọt ngào để học cách kiên nhẫn, gắn kết và cảm nhận niềm vui của việc tự mình lắp ráp chiếc đèn lồng đẹp đẽ. 

Dưới sự chỉ dẫn ân cần của cô chủ nhiệm cùng sự đồng hành, hỗ trợ tỉ mỉ từ các mẹ, từng chiếc đèn lồng dần được hoàn thiện trong niềm hân hoan của mỗi con. Khi trực tiếp tham gia hoạt động cùng các con, tôi cảm thấy rất thú vị và nhận thấy con mình học được nhiều điều. 

Bình thường ở nhà, các con quen với màn hình điện tử; guồng quay học tập cũng hối hả. Thế nên, khi được đứng cạnh, nhìn con cùng các bạn chăm chú thao tác từng chi tiết, cặm cụi tỉ mẩn lắp từng khớp nối với ánh mắt lấp lánh say mê, tôi và các phụ huynh khác thực sự xúc động. Cảm ơn cô giáo và nhà trường đã mang đến một hoạt động chạm tới cảm xúc để các con có thêm một kỷ niệm tuổi thơ thật tròn đầy!

Mùa trăng năm nay của 5P4 chắc chắn sẽ rực rỡ và đáng nhớ hơn rất nhiều bởi những trải nghiệm thật ý nghĩa.

Cô TRANG NHUNG 

(mẹ của Thanh Trúc, 5P4)

1 bình luận về “TH-KH | MÙA TRĂNG RỰC RỠ VÀ ĐÁNG NHỚ”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *