Tình yêu và niềm tin dành cho Marie Curie của các gia đình được vun đắp từng ngày. Đó là niềm vui của con sau mỗi ngày học, là sự yên tâm của bố mẹ khi biết con được học tập trong một môi trường phù hợp, là niềm hạnh phúc khi nhìn thấy mỗi bạn nhỏ ngày càng tự tin, trưởng thành hơn… Với những phụ huynh như cô Lưu Thủy và chú Việt Hải, sự gắn bó ấy còn đặc biệt hơn khi Marie Curie trở thành ngôi trường mà các con đều gắn bó.

Nhà cô Lưu Thủy hiện có 2 MCer: Đức Minh (10G8) và An Nguyên (8M9). Nguyên gắn bó với MC từ lớp 6 và năm nay, gia đình tiếp tục chọn nơi đây cho con trai Đức Minh theo học lớp 10.
Vợ chồng cô Thủy đều làm trong lĩnh vực công nghệ chuyển đổi số, công việc bận rộn nên rất mong muốn tìm được môi trường có thể yên tâm gửi gắm các con. Sau hơn 2 năm đồng hành với con gái ở MC, điều gia đình cô cảm thấy trân trọng là sự cân bằng giữa học tập và trải nghiệm. Học trò tại đây được học tập nghiêm túc nhưng không quá áp lực, được rèn luyện nhưng vẫn có không gian để thể hiện cá tính, phát triển năng lực.
“Tuy Đức Minh đạt kết quả thi tốt và có cơ hội vào trường THPT công lập tốp đầu nhưng gia đình vẫn quyết định chọn Marie Curie cho con. Tôi rất vui khi con cũng hài lòng với lựa chọn này. Sau một tháng học, con đã quen trường lớp, thầy cô, bạn bè và cảm thấy môi trường này phù hợp với mình”, cô Thủy chia sẻ.

Cô thực sự yên tâm khi thấy cách 2 con đang lớn lên trong môi trường MC. Nếu Đức Minh chỉ sau một tháng làm quen nơi đây đã hào hứng kể chuyện về thầy cô, bạn bè thì An Nguyên giờ trở nên tự tin, chủ động hơn trong học tập, giao tiếp và các hoạt động khác. Cô Thuỷ nói thêm: “Tôi rất mừng khi nhìn các con đi học vui vẻ, có những người bạn tốt, gặp được thầy cô yêu quý và mỗi ngày một tiến bộ”.
Là bố của cặp anh em Duy Anh (6I8) và Linh Đan (Star 2), chú Việt Hải ấn tượng với MC bởi môi trường học tập khang trang, sạch sẽ cùng đội ngũ giáo viên được gia đình đánh giá cao. Đặc biệt là cách thầy cô vừa gần gũi, cởi mở với phụ huynh vừa đủ nghiêm nghị để rèn nề nếp cho các con.

Với em út Linh Đan, những ngày đầu đến trường được lưu lại bằng việc biết khoanh tay chào cô, thỏa thích vẽ tranh, vui chơi ở sân trường và tìm hiểu cây cối… Chính những câu chuyện giản dị thường ngày ấy khiến gia đình cảm nhận rõ con đang hạnh phúc với trường lớp và từng bước làm quen môi trường mới.
Chú Hải bày tỏ: “Khoảnh khắc tôi nhớ nhất là lúc đến trường gặp các cô, con biết khoanh tay cúi chào và các cô cũng làm điều tương tự với con. Qua những điều rất nhỏ mà con kể, chúng tôi biết con rất vui khi tới trường. Tôi nghĩ, đó cũng là điều gia đình mong muốn khi lựa chọn môi trường học tập này cho các con. Không nhất thiết phải là những thay đổi lớn ngay lập tức; chỉ cần mỗi ngày các con đi học vui vẻ, biết thêm một điều mới, hình thành được những thói quen tốt và ngày càng tự tin hơn là chúng tôi thấy hài lòng. Còn gì tuyệt hơn việc 2 anh em học cùng trường, bố mẹ thuận tiện đưa đón, các con có thêm những trải nghiệm thú vị trong những năm tháng gắn bó với Marie Curie!”.
