THCS-MĐ | “SONG MINH” VÀ HÀNH TRANG VỮNG VÀNG TỪ MC

“MC đã cho chúng mình sự khởi đầu vững chắc và tư duy phát triển toàn diện. 4 năm cấp 2 tại đây, chúng mình có được sự cân bằng giữa kiến thức, ngoại ngữ, thể thao và các hoạt động ngoại khóa. Nhờ đó, chúng mình đã tự tin, thuận lợi để thực hiện được những mục tiêu ở bậc Đại học, cũng như trong tương lai” là chia sẻ của Trần Anh Minh và Nguyễn Trần Tùng Minh (CHS G1, 15 – 19) về những năm tháng theo học Marie Curie.
 
🔥 Trần Anh Minh
– Hiện là SV năm cuối chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, lớp Pháp ngữ, trường ĐH Xây dựng Hà Nội
– GPA 3.53/4.0
– Học bổng 100% học phí từ trường Giao thông Công chính ESTP (Pháp) – một trong những trường kỹ thuật xây dựng hàng đầu tại Pháp
– Giải Nhất cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc 2026
🔥 Nguyễn Trần Tùng Minh
– Tốt nghiệp cử nhân danh dự ngành Kỹ sư công nghiệp, ĐH La Trobe, Úc
– Khen thưởng danh dự của Viện trưởng cho SV có thành tích học tập tốt nhất khoa Kỹ thuật 3 năm liên tiếp 2023, 2024, 2025
– Dự án thiết kế robot xuất sắc nhất của khoa Kỹ thuật năm 2025
– Thủ khoa khóa luận hệ sau ĐH khoa Kỹ thuật
– Thủ khoa đầu ra của khóa
– Khen thưởng SV có thành tích xuất sắc trong công tác cộng đồng và phong trào SV do Đại sứ quán Việt Nam tại Úc trao
– Hiện là kỹ sư mảng robot và tự động hóa cho một tập đoàn của Thuỵ Sĩ có trụ sở tại Melbourne, Úc
 
 
❤️ Mình gắn bó với MC suốt 4 năm cấp 2. Lý do mà mình cùng gia đình lựa chọn nơi đây là bởi môi trường giúp học sinh phát triển toàn diện và cơ sở vật chất hiện đại.
 
Không chỉ trang bị đầy đủ trang thiết bị dạy – học trong từng lớp, MC còn có sân bóng rổ, bóng đá để học sinh rèn luyện và nâng cao thể chất. MC cũng có nhiều hoạt động ngoại khóa sôi nổi. Qua đó, mình đã có rất nhiều kỷ niệm khó quên với bạn bè, thầy cô.
Ngoài ra, trường rất chú trọng chương trình đào tạo tiếng Anh. Việc được học với những giáo viên người nước ngoài đã giúp mình tăng cường khả năng ngoại ngữ và tự tin giao tiếp.
MC thực sự đã cho mình một khởi đầu vững chắc và tư duy phát triển toàn diện. 4 năm cấp 2 tại đây, mình có được sự cân bằng giữa kiến thức, ngoại ngữ, thể thao và các hoạt động ngoại khóa. Trường dạy mình cách đối mặt và vượt qua áp lực thông qua những “cuộc đua” giành danh hiệu G1T1 hay kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố… Sự tự tin và kiên trì được rèn luyện qua những năm học ở MC là nền tảng quan trọng để mình chinh phục kỳ thi Olympic ở bậc ĐH.
 
ANH MINH
————
❤️ Theo học MC 4 năm cấp 2, đến giờ với mình và gia đình, đây vẫn là một trong những quyết định tuyệt vời nhất. Thời điểm sắp lên lớp 6, mình chỉ có suy nghĩ duy nhất: nếu không là MC thì sẽ không phải một trường nào khác. Trong khi mẹ mê mẩn cơ sở vật chất và kiến trúc của trường, mình chỉ thích học ở ngôi trường có nhà vệ sinh sạch sẽ như nơi đây.
 
Mình cảm thấy MC là môi trường tuyệt vời để theo học là bởi sự cân bằng giữa việc học và phát triển thể chất, tinh thần cho học sinh. Mình vẫn nhớ cảm xúc của những trận Chung kết giải bóng mà lớp G1 tham gia hay những đêm được ngủ lại ở trường với bạn bè vào lễ hội Bánh chưng.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ với mình là quả ném luân lưu quyết định đưa MC trở thành tân vương của giải bóng ném toàn quốc năm 2018. Trước đó, thầy Sự và thầy Hòa (GV Thể dục) ôm mình và bảo: “Em sẽ làm được!”. Thầy Khang, cô Dung thì đứng sau khung thành để cổ vũ mình và đồng đội.
 
Mình vẫn nhớ như in cảm giác đứng lên trước chấm ném phạt, hành lang các tầng Giảng đường đầy ắp các em khối dưới vỗ tay cổ vũ, sân trường đầy ắp bạn bè và thầy cô nín thở đợi mình ghi điểm. Và trái bóng đã bay qua giữa 2 chân của thủ môn đội bạn, cả sân trường như vỡ òa. Mình chạy lại ôm mẹ rồi mọi người lao vào ôm mình, đồng thanh hô vang: “MC vô địch!”.
 
Quả thực, MC đã giúp mình trưởng thành hơn về mặt nhận thức và tinh thần học tập. Trước khi vào trường, mình ít được tham gia các hoạt động thể thao và luôn tự ti về khả năng chơi bóng. Nhưng từ lúc vào đây, mình như “cá gặp nước”, được thỏa trí tung hoành. Mình trở thành đội trưởng tuyển bóng rổ, bóng ném nam; đoạt danh hiệu “Quả bóng Vàng” môn bóng rổ năm lớp 8, 9 và 3 lần cùng đội bóng lớp vô địch bóng đá nam trong 4 năm học.
Về học tập, mình tự tin hơn khi được thầy cô tận tình động viên, chỉ bảo. Để có một Tùng Minh năng động, hoạt bát như bây giờ, chắc chắn có sự ảnh hưởng rất lớn từ môi trường MC.
 
TÙNG MINH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *