Cùng giải mã lý do vì sao phòng Y tế (PYT), trường MC lại được mệnh danh là “Vương quốc sạc pin 5 sao” nào!

Từ những chiếc băng cá nhân nhỏ xinh cho vết trầy xước hay viên thuốc giảm đau bụng, đau đầu “thần kỳ” cho đến xe lăn, cái gì cũng có sẵn ở PYT. Khi tới đây, các MCer còn được nằm trên chiếc giường siêu êm, có đầy đủ gối, chăn để nghỉ ngơi hồi phục công lực nữa.
Các cô siêu dịu dàng, luôn có sẵn dầu gió, bông băng… và những lời hỏi thăm ngọt ngào giúp “cư dân” MC bớt mệt khi bị ốm.
Cô Minh Nguyệt (NV Y tế – Việt Hưng) chia sẻ: “Với chúng tôi, điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn và phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe của các con. Bên cạnh chuyên môn, sự quan tâm và tình yêu thương cũng rất cần thiết. Chúng tôi luôn mong phòng Y tế là nơi mà các con cảm thấy an toàn, được lắng nghe và có thể tìm đến bất cứ khi nào cần”.

9 năm gắn bó với trường, cô Thanh Hà (NV Y tế – Văn Phú) có vô vàn kỷ niệm với các MCer. Nhớ lại các “ca bệnh”, cô kể: “Khi tôi còn làm ở cấp 1, có con đến PYT trong tình trạng “thò lò mũi xanh”, ho nhiều. Tôi kiên trì rửa mũi cho con bằng nước muối sinh lý Natri Clorid 0,9% mỗi ngày. Cứ thế cho đến hôm thứ 3 thì con khỏe lại.
Tôi nhớ cả một bạn nhỏ thấy sợ khi trời mưa. Tôi vừa an ủi vừa kể những câu chuyện vui để con bình tĩnh hơn, đồng thời trao đổi với phụ huynh để cùng PYT giúp con từng bước vượt qua nỗi sợ.

Ở cấp học lớn hơn, các con thường gặp chấn thương khi chơi thể thao, tham gia giao thông hay bị bệnh… “tương tư”, “ốm” vì bài vở. Tùy tình trạng “bệnh”, chúng tôi sẽ có biện pháp phù hợp. Đôi khi, liều thuốc chỉ là những giây phút ngồi lắng nghe các con chia sẻ. Có những trường hợp nghiêm trọng hơn, đòi hỏi chúng tôi phải có mặt thật nhanh để xử lý”.
Cô Kim Nhung (NV Y tế – Kiến Hưng) chia sẻ thêm: “Có bạn nhớ bố mẹ, khóc rồi xuống PYT. Có bạn bị đau bụng, xuống đây nằm nghỉ, được tôi xoa dầu và trò chuyện. Chẳng biết từ lúc nào, con hết đau, tươi tỉnh trở lại rồi rít rít kể chuyện. Nhiều khi tôi nghĩ lọ dầu bé nhỏ nhưng như “thuốc tiên” của các con”.
Khánh Linh (12B4) ấn tượng với không gian sạch sẽ, ngăn nắp và đầy đủ tiện nghi của PYT. Cô bạn nói: “Các cô rất hiền, chu đáo và dịu dàng. Mỗi lần xuống đây, mình đều được hỏi han, chăm sóc tỉ mỉ và dặn dò nghỉ ngơi. Mình rất yên tâm vì các cô luôn có mặt kịp thời và xử lý tình huống nhanh, chuyên nghiệp. Cảm giác khi mình bước vào PYT giống như được chăm sóc ở nhà vậy”.

Theo học MC từ năm lớp 2, với Khánh Bình (10P7), PYT không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe mà còn là căn phòng gần gũi để cậu thường xuyên lui tới tâm sự. Cậu nói: “Sự vui tính, thân thiện của cô Hà, cô Châm luôn tạo cảm giác thoải mái và ấm áp cho chúng mình. Năm lớp 7, mình bị ốm, mệt lả người nhưng nhờ sự chăm sóc nhiệt tình, tận tâm của các cô, mình đã hồi phục nhanh hơn”.
