THCS-MĐ | “PROFILE KHỦNG” CỦA CỰU MCER CHINH PHỤC NHIỀU TRƯỜNG ĐH DANH GIÁ

Đỗ 6 trường ĐH hàng đầu châu Á, trong đó xuất sắc giành 50% học bổng ĐH Thanh Hoa và 100% học bổng Chính phủ Trung Quốc tại ĐH Tài chính Trung ương Bắc Kinh… là thành tích ấn tượng mà Nguyễn Khoa Vũ (CHS 14 – 23) đã đạt được trong kỳ xét tuyển ĐH quốc tế năm nay.
 
Là một học sinh chuyên Anh, Vũ chưa từng nghĩ tới việc đi du học Trung Quốc cho đến khi theo chị gái sang ĐH Thanh Hoa nhập học vào tháng 8/2025. Sau khi tham quan và tìm hiểu trường, cậu nhận thấy môi trường ở đây rất phù hợp với bản thân. Từ đó, cậu đặt mục tiêu thi đỗ vào trường ĐH tốp 1 châu Á. Điều ấy đồng nghĩa với việc trong năm cuối cấp THPT, Vũ phải gấp rút học tiếng Trung; thi các chứng chỉ IELTS, SAT, HSK, CSCA và chuẩn bị hồ sơ.
 
5 tháng sau, cậu đã đạt 9,8 GPA; 7.5 IELTS, 1.520 SAT, 220 HSK6, 68 HSKK và 87,5 CSCA (Toán). Đặc biệt, Vũ đã ứng tuyển thành công nhiều trường ĐH hàng đầu châu Á như: Công nghệ Bắc Kinh (học bổng 100%), Nhân dân, Chiết Giang và Giao thông Thượng Hải. Vũ đã chứng minh quyết tâm của mình bằng sự kiên trì và kỉ luật.
 
Cô Mai Dung (mẹ của Vũ) cho biết: “Để đạt được mục tiêu, con sẵn sàng hy sinh mọi sở thích của bản thân để chuyên tâm học tiếng Trung. Trong suốt 5 tháng, con không có ngày nghỉ. Con tranh thủ ôn thi cả những ngày lễ. Mặc dù trước mỗi lần thi, con đều khá lo lắng, có lúc nản lòng nhưng chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và luyện phỏng vấn, dù thầy cô thường yêu cầu rất cao nhưng con luôn nói sẽ làm được. Tinh thần quyết tâm của con khiến tôi và các thầy cô cảm thấy nể phục”.
 
Là cựu MCer gắn bó 9 năm với mái trường MC, Vũ từng biết đến như một “siêu sao thể thao” khi nhiều năm liên tục giành danh hiệu “Quả bóng Vàng” và cùng lớp nâng cao cúp Vô địch. Dù đã ra trường nhưng cậu cùng gia đình mãi luôn khắc ghi khoảng thời gian tươi đẹp tại đây.
 
Cậu chia sẻ: “9 năm học tại Marie Curie đã trở thành nền tảng quan trọng cho những thành quả mà mình có được hôm nay. Từ một cậu bé gầy gò, nhút nhát ngày đầu đến trường, mình đã được trao rất nhiều cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Không chỉ được trang bị kiến thức vững chắc cho hành trình phía trước, mình còn may mắn gặp những “người mẹ thứ hai” tận tụy như: cô Trần Miền, cô Thái Lê, cô Hải Quế… Bên cạnh đó, những giải đấu bóng đá, bóng rổ và vô vàn hoạt động ngoại khóa của MC đã giúp mình phát triển toàn diện. Dù mai này có đi đâu, Marie Curie vẫn luôn là mái nhà thứ hai – nơi mình đã lớn lên, trưởng thành và lưu giữ những năm tháng học trò đáng nhớ”.
 
Mỗi lần nhắc tới MC, cô Mai Dung không giấu nổi xúc động. Cô tâm sự: “Tôi vô cùng hạnh phúc vì con đã đạt được ước mơ của mình. Để con có thể làm được điều đó, thật sự phải nhờ tới gốc rễ của những năm đầu đời tới lớp! Chính mái trường Marie Curie đã “gieo mầm” cho con về niềm đam mê học tập. Con yêu trường lớp, bạn bè, thầy cô đến nỗi ngày nghỉ cũng không chịu ở nhà. Đặc biệt, con rất kính mến “ông nội” Khang. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của ông nơi sân trường, nhà ăn là con dường như được tiếp thêm sức mạnh. Gia đình và con chân thành cảm ơn MC rất nhiều. Chúng tôi tin rằng, nơi đây sẽ còn chắp cánh cho nhiều thế hệ MCer bay cao, bay xa hơn nữa”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *