KHAI MẠC GIẢI BÓNG MÙA THU: HỨA HẸN NHIỀU TRẬN ĐẤU ẤN TƯỢNG

Ngày 10/8, những trận tranh tài đầu tiên của giải bóng mùa thu năm học 2026 – 2027 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn trên toàn hệ thống Marie Curie. Từ những cuộc “chạm trán” của khối Tiểu học tới các trận “đối đầu” ở khối THCS, THPT đều mang tới cho khán giả nhiều cảm xúc, hứa hẹn một mùa bóng khó quên.

Tại cơ sở Mỹ Đình, vòng loại được bắt đầu với các trận bóng đá nam giữa 5P2 – 5I, 11E0 – 11I và trận bóng rổ nam 6G1 – 6I4. Đã quen với sân cỏ MC và thể thức thi đấu nên các MCer nhập cuộc rất nhanh chóng. Cầu thủ nào cũng hăng hái, tích cực phối hợp cùng đồng đội để cố gắng ghi điểm hay làm “thủng lưới” đối phương. Mỗi tập thể đều có những nhân tố nổi bật, chiến thuật khác biệt. Tất cả đều nỗ lực chắt chiu từng điểm số từ vòng bảng để có cơ hội tiến vào vòng trong.

Cô Minh Hằng (GVCN 5I) vừa cổ vũ học trò vừa tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp của đội nhà. Cô cho biết: “Các con ra sân với tinh thần vui khỏe là chính. Cả lớp không quá áp lực mà nhắc nhau tận hưởng từng phút giây trên sân cỏ. Dù thắng hay thua, đi tiếp hay dừng lại thì cả lớp đều sẽ không nản lòng”.

Bá Huy (4M3) là “cầu thủ nhí” ghi 2/3 bàn thắng, góp phần mang về chiến thắng cho đội trong trận mở màn giải bóng ở cơ sở Kiến Hưng. Cậu chia sẻ: “Mình rất hài lòng với trận đấu. Cả đội đã thi đấu hết mình và giành chiến thắng. Mình tự hào về các đồng đội và hy vọng lớp tiếp tục cố gắng để giành cúp Vô địch”.

Các trận đấu trong ngày khai mạc tại cơ sở Văn Phú cũng diễn ra vô cùng sôi nổi. Trong cuộc “chạm trán” với 9M5, đội 9G7 đã giành chiến thắng áp đảo. Vui mừng trước sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn của các học trò, cô chủ nhiệm Thanh Hải bày tỏ: “Nhìn các con trên sân, tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc. Niềm vui ấy không chỉ đến từ tỉ số mà trên hết là tinh thần tập thể, sự tập trung cao độ và thái độ thi đấu nhiệt huyết mà các con đã thể hiện. Trận thắng này còn là minh chứng rõ nhất cho bản lĩnh, sự trưởng thành và sức mạnh đoàn kết. Năm ngoái, các con đã nỗ lực giành giải Ba. Ở giải bóng rổ cuối cấp năm nay, tôi tin rằng, lớp sẽ còn vươn xa hơn thế”. 

Tại cơ sở Việt Hưng, cuộc “đối đầu” bóng đá nam giữa 1M6 và 1I5 đã mở đầu cho giải bóng năm nay. Các cầu thủ quần đùi, áo số ra sân đầy “máu lửa”, quyết tâm giành chiến thắng.

Không chỉ là giải bóng của các MCer, “Marie Curie Cup” còn nhận được sự đồng hành của các thầy cô và “đội hậu cần 24/24” quy tụ các bố mẹ. Chẳng hạn, cô Thu Trà (mẹ của Minh Duy, 1I5) có mặt từ sớm để cổ vũ cho lớp con trai trong trận đầu ra quân. 

“Đây là mùa giải đầu tiên của con ở ngôi trường này. Tuy nhiên, tôi khá bất ngờ về sự xông xáo, hăng hái của con cùng các bạn trên sân. Qua trận đấu đầu tiên, tôi nhận thấy con rất yêu môn thể thao vua, có tinh thần đồng đội tốt và phối hợp với các thành viên khác để tạo nên trận cầu đáng nhớ. Tôi rất mong chờ tới trận tiếp theo của lớp”, cô nói. 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *