Từ 14/9 – 28/11, khối THPT – Văn Phú hân hoan chào đón 2 học sinh Italy: Neda và Adriano Nadir đến giao lưu học tập. Lần đầu đặt chân đến đất nước hình chữ S và trải nghiệm cuộc sống học đường tại Marie Curie, các bạn đều bất ngờ trước nhiều điều thú vị.
Neda học cùng con gái chủ nhà Việt Nam tại lớp 11M4, còn Adriano Nadir học lớp 11A2.
“Trường học rất tuyệt, các bạn cùng lớp cũng vậy. Các giáo viên cũng luôn hỗ trợ, giúp quá trình học tập của tớ tại đây diễn ra thuận lợi”, Adriano Nadir chia sẻ.

Vốn yêu thích nhà khoa học Marie Curie, Neda đã có thiện cảm với ngôi trường này ngay từ cái tên. Nhưng điều khiến cô bạn thực sự yêu mến nơi đây chính là sự tốt bụng, thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ của mọi người. “Mình yêu lớp học. Dù có tới 38 thành viên nhưng lớp rất đoàn kết. Các bạn thể hiện đúng hình ảnh về một tập thể mà mình yêu thích: đôi khi có tranh luận nhưng mọi người vẫn yêu quý nhau. Sự gắn bó ấy có đóng góp không nhỏ của cô chủ nhiệm rất tuyệt vời. Các chàng trai, cô gái 11M4 thực sự đặc biệt và ấm áp”, cô bạn tâm sự.
Neda đặc biệt đánh giá cao các hoạt động ngoại khóa tại MC. Giải bóng mùa thu là một trong những trải nghiệm để lại nhiều ấn tượng khó quên cho cô bạn. Neda chia sẻ: “Mình thực sự thích khoảng thời gian tập luyện môn bóng ném cùng đồng đội. Mình cũng rất yêu bầu không khí trong các trận đấu và cả khoảnh khắc cả đội cùng ăn uống, vui vẻ kể về những tình huống trong trận đấu. Chỉ đơn giản là cùng nhau tận hưởng niềm hạnh phúc sau trận đấu thôi nhưng đó sẽ mãi là ký ức yêu thích của mình về nơi đây”.

Trong khi đó, kỷ niệm khiến Adriano Nadir thích thú là tiết mục biểu diễn cùng các bạn trong dịp Trung thu tại lớp. Việc học tập bằng một ngôn ngữ khác khá khó nhưng cậu đã dần thích nghi được; còn việc kết bạn rất dễ dàng vì các thành viên trong lớp rất tốt bụng và cởi mở.
“Lúc mới đến Việt Nam, tớ bị choáng ngợp khi nhận được quá nhiều sự chú ý nhưng mọi thứ dần ổn định. Giờ đây, tớ thực sự hài lòng với cuộc sống ở nơi này. Tại Marie Curie, bạn bè trong lớp rất gắn bó và khiến các buổi học trở nên thú vị”, Adriano Nadir nói thêm.

Trước chuyến đi, Neda cũng từng lo lắng, sợ rằng rào cản ngôn ngữ sẽ khiến mọi người khó giao tiếp. Song trải nghiệm thực tế đã cho cô bạn thấy việc không nói cùng một ngôn ngữ không quan trọng đến thế. Bởi trong mọi tình huống, luôn có cách để mọi người hiểu nhau. Từ những bữa cơm gia đình đến những lần cùng nhau đi mua sắm và trò chuyện, Neda dần cảm nhận được sự gần gũi trong cuộc sống gia đình Việt.

Cô bạn thích nói tiếng Việt với mọi người, học thêm những từ mới mỗi ngày hay nhâm nhi ly trà chanh cùng bạn bè tại canteen trường. Đặc biệt, những món ăn do “bố mẹ nuôi” chuẩn bị khiến Neda có cảm giác rất thân thuộc. “Từ ngữ phù hợp nhất để miêu tả cảm nhận ấy là “nhà”. Hương thơm và mùi vị đó làm mình thấy như đang ở nhà”, cô bạn bộc bạch.
Dù có tính cách điềm đạm và quen với sự yên tĩnh của vùng nông thôn gần Rome, Neda lại dần yêu thích sự sôi động của lớp học và đường phố Hà Nội. “Mình nghĩ sự náo nhiệt này tràn đầy sức sống”, Neda nói thêm.

Vui mừng trước sự hiện diện của các du học sinh người Ý, cô Phạm Tâm (Hiệu trưởng THCS và THPT Marie Curie – Hà Đông) bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên cơ sở Văn Phú đón học sinh nước ngoài về cùng sinh hoạt trong thời gian ngắn. Nhưng với sự chân thành, cởi mở và chuẩn bị chu đáo của nhà trường cộng với sự thân thiện, hòa đồng của các con với bạn bè trong lớp, mọi việc diễn ra hơn cả mong đợi. Các con rất nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp: các giờ học văn hoá, thể thao, văn nghệ… Học sinh lớp 11M4, 11A2 cũng rất vui khi có thêm 2 thành viên đặc biệt này”.
