Những nhà Vô địch đã lên ngôi, những “Quả bóng Vàng” đã có chủ… 6 màn tranh tài hấp dẫn, kịch tính của các MCer khối THPT – Mỹ Đình đã góp phần tạo nên vòng Chung kết giải bóng mùa thu đầy ấn tượng và thành công.

Không khí sân trường dường như nóng hơn bao giờ hết bởi khí thế hừng hực ra sân của các tuyển thủ.
Mở đầu là loạt trận bóng ném nữ của các cặp đấu: 10P – 10E0, 11E2 – 11I, 12M – 12E2. Đã nhiều năm gắn bó với sân cỏ MC nên ngay sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên, các cầu thủ nhanh chóng nhập cuộc. Màn so tài nào cũng cống hiến cho khán giả những phút giây thăng hoa cảm xúc.
Điểm nhấn phải kể đến trận đối đầu giữa các cô gái 10P và 10E0. Liên tục là những pha rượt đuổi tỷ số đầy căng thẳng. Nếu Minh Phương (10P) gây áp đảo khung thành đối phương bằng những cú ném sắc bén, đầy quyết đoán thì phía 10E0, Bảo Hân cùng đồng đội cũng phản công quyết liệt không kém. Để rồi sau 20 phút thi đấu, trận đấu kết thúc với tỷ số 6 – 5 nghiêng về 10P. Trong tiếng hò reo cổ vũ nhiệt thành của thầy cô, bạn bè và bố mẹ, các cô gái MC vô cùng dịu dàng mà cũng thật dữ dội ấy đã chiến thắng chính mình. Dù kết quả có ra sao thì các bạn cũng xứng đáng là nhà Vô địch trong lòng người hâm mộ.

Minh Phương (10P) nâng cao cúp Vàng cùng đội bóng, chia sẻ: “Đây là thành quả rực rỡ cho nỗ lực của cả lớp. Chúng mình đã thi đấu đoàn kết, bình tĩnh và hết sức. Chúng mình cảm ơn bản thân và những người ủng hộ rất nhiều”.
Tiếp đến là những phút giây thi đấu “nghẹt thở” giữa các đội bóng đá nam: 10I – 10G, 11P – 11G, 12E4 – 12G. Hầu hết cầu thủ đều trưởng thành từ sân cỏ MC từ những năm cấp 1, cấp 2 nên không cảm thấy xa lạ với không khí náo nhiệt và tinh thần thể thao “fairplay” của “Marie Curie Cup”. Vì thế, đội nào ra quân cũng đầy quyết tâm vì “màu cờ, sắc áo”. Đặc biệt tại vòng Chung kết, trận cầu của khối 10 và khối 12 đã diễn ra đầy cam go, bất ngờ. 2 cặp đấu đều “cân sức, cân tài” và phải phân định thắng – thua bằng loạt sút “penalty” gay cấn.

Cô Vũ Hằng (mẹ của Quanh Thanh, 11P) cùng đông đảo phụ huynh tới trường cổ vũ các con thi đấu. Cô cho biết: “Các con thật xuất sắc! Đội nào cũng đầy bản lĩnh, dũng mãnh và kiên cường. Dù có lúc bị dẫn trước nhưng các con không nản lòng mà bình tĩnh thi đấu đến cùng. Chúc mừng các con đã cùng nhau trải qua mùa bóng thật đáng nhớ!”.
Kết quả:
* Bóng đá nam
– Giải Nhất: 10I, 11P, 12E4
– Giải Nhì: 10G, 11G, 12G
– Quả bóng Vàng: Thành An (10M2), Việt Dũng (11G), Nhật Quang (12G)
* Bóng ném nữ:
– Giải Nhất: 10P, 11E2, 12E2
– Giải Nhì: 10E0, 11I, 12M
– Quả bóng Vàng: Minh Phương (10P), Chi Mai (11E4), Duệ Doanh (12E2)
