TRAO GỬI YÊU THƯƠNG QUA MV “MẤY GIỜ CON VỀ?”

Hướng tới ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các thầy cô Marie Curie đã thực hiện MV ca khúc “Mấy giờ con về?” như một món quà âm nhạc dành tặng “một nửa thế giới”. Qua giai điệu và lời ca giàu cảm xúc, MV không chỉ là lời chúc tốt đẹp mà còn nhắc mỗi người biết trân trọng những yêu thương bình dị bởi luôn có một mái nhà và những người thân mong ngóng ta trở về.

Đằng sau câu hỏi “Mấy giờ con về?” tưởng chừng quen thuộc của bà, của mẹ là biết bao mong ngóng, quan tâm và yêu thương thầm lặng. Đôi khi, giữa guồng quay công việc, cũng như những bộn bề cuộc sống, chúng ta vô tình bỏ qua những lời hỏi han thân thuộc mà quên mất rằng, có những yêu thương vẫn luôn ở đó, chờ được lắng nghe và đáp lại.

Chia sẻ về quá trình thực hiện MV, thầy Minh Khanh (GV Âm nhạc) bày tỏ: “Điều khiến tôi trân trọng nhất là dù thời gian tập luyện không nhiều, các thầy cô vẫn chủ động sắp xếp công việc, dành thời gian rảnh để cùng nhau tập hát và hoàn thiện ca khúc. Sự nhiệt tình và tinh thần đồng lòng ấy đã góp phần tạo nên món quà ý nghĩa. Qua MV, tôi muốn gửi đến tất cả phụ nữ lời chúc luôn xinh đẹp, mạnh khỏe, vui vẻ và nhận được thật nhiều yêu thương”.

Với cô Ngô Thương (GV Ngữ văn), ca khúc cũng gợi lên những rung động rất đỗi thân quen. Cô chia sẻ: “Câu hỏi “Mấy giờ con về?” quen thuộc đến mức đôi khi chúng ta quên mất sự hiện diện của nó trong cuộc sống hằng ngày. Thế nhưng, đằng sau câu hỏi giản dị ấy là biết bao mong ngóng và yêu thương thầm lặng của gia đình. Khi thể hiện bài hát, tôi cảm thấy rất gần gũi và xúc động; đồng thời nhận ra rằng, dù bận rộn đến đâu, mỗi người cũng đừng quên luôn có ai đó mong ngóng mình trở về. Nhân ngày 20/10, tôi mong mỗi người phụ nữ dù ở bất cứ vai trò nào cũng luôn dành thời gian chăm sóc bản thân, tận hưởng những niềm vui giản dị và đón nhận thật nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống”.

Không chỉ là dịp gửi trao yêu thương, quá trình thực hiện MV còn mang đến cho các thầy cô những trải nghiệm đáng nhớ. Cô Thương cho biết thêm: “Tôi đã được khám phá những khía cạnh rất khác ở đồng nghiệp và cả bản thân. Trên bục giảng, chúng tôi là những giáo viên tận tâm với từng bài giảng; còn khi bước vào MV, mỗi người lại tỏa sáng với nét duyên dáng và chất nghệ sĩ riêng. Tôi thực sự bất ngờ, ngưỡng mộ khi thấy các đồng nghiệp tài năng và cuốn hút đến vậy trong vai trò hoàn toàn khác. Trải nghiệm này cũng giúp tôi mạnh dạn thử sức với những điều mới mẻ mà trước đây chưa từng nghĩ tới”.

MV là món quà mà các thầy cô Marie Curie dành riêng cho ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Mong rằng những giai điệu thân thương sẽ thay lời muốn nói, mang đến thật nhiều niềm vui và sự ấm áp cho “một nửa thế giới”!

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *