VỠ ÒA NIỀM HẠNH PHÚC KHI NHẬN XE MÁY TỪ THẦY KHANG

Từ tháng 12/2023, thầy Khang tặng học bổng 5 triệu đồng/người/tháng cho 33 sinh viên người địa phương Mèo Vạc (Tuyên Quang) theo học các ngành đào tạo giáo viên tiếng Anh với một mong muốn giản dị: học xong, các em sẽ trở về quê hương, đứng trên bục giảng để “gieo chữ” cho những học sinh tại nơi mình đã lớn lên. Khi các em tốt nghiệp, thầy lại trao thêm món quà đặc biệt: mỗi em được nhận một chiếc xe máy để thuận tiện đi dạy.
 
Năm 2025, Tẩn Tà Quyên là người đầu tiên của dự án tốt nghiệp và trở về công tác tại trường PTDTBT Tiểu học xã Sủng Máng.

Năm 2026, thêm 3 em: Lò Trung Kiên, Vàng Thị Mỷ và Vũ Thùy Trang tốt nghiệp, trở về quê hương công tác.

   

Trước khi bắt đầu công việc, các em đã nhận được món quà từ thầy Khang. Đó là những chiếc xe máy.

Với Trung Kiên – chàng trai dân tộc Xuồng ở Sơn Vĩ, việc trở về quê đứng lớp chính là mong ước từ thời sinh viên. Tốt nghiệp khoa Sư phạm tiếng Anh (trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Thái Nguyên), cậu công tác tại trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sơn Vĩ, dạy tiếng Anh cho những học sinh ngay trên quê hương mình.

 

Đón nhận chiếc xe máy, Kiên chia sẻ: “Đó không chỉ là món quà để đi lại thuận tiện hơn mà giống như một lời nhắc nhở về sự tin tưởng mà thầy đã dành cho chúng mình từ những năm còn là sinh viên. Mình tâm niệm, cách để đáp lại niềm tin ấy là làm tốt công việc của một người thầy và sống có trách nhiệm với học sinh, quê hương. Biết đâu sau này, mình có thể giúp một học sinh khác vươn lên hoàn cảnh, như bản thân từng được giúp đỡ”, cậu bày tỏ.

 

 

Đối với Mỷ – tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ Anh, ĐH Thái Nguyên; hiện là cô giáo người Mông ở Khâu Vai, chiếc xe đến đúng lúc vừa bắt đầu công việc, giúp chủ động đến trường mỗi ngày. Nhưng điều khiến Mỷ trân trọng nhất không nằm ở giá trị của xe mà ở sự quan tâm, động viên và niềm tin mà thầy Khang dành cho.

“Nhìn những học sinh, đôi khi mình thấy lại hình ảnh của bản thân ngày trước. Vì vậy, mình sẽ không ngừng học hỏi để trở thành một giáo viên tốt, không chỉ dạy kiến thức mà còn trở thành người tiếp thêm tự tin và động lực cho học trò. Mình sẽ luôn nỗ lực để không phụ sự tin tưởng của thầy Khang”, Mỷ tâm sự.

Còn với Thùy Trang – tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ Anh, ĐH Kinh tế và Công nghệ Thái Nguyên thì khoảnh khắc nhận xe mang tới niềm xúc động khó tả và vỡ òa hạnh phúc với lòng biết ơn. Trang nói rằng, quãng đường 10km từ nhà đến trường PTDTBT Tiểu học Sủng Máng giờ chỉ còn khoảng 20 phút.

 

 

“Chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là bệ phóng, là lời động viên vô giá để mình tự nhủ phải luôn tâm huyết, trách nhiệm với nghề, xứng đáng với tấm lòng của thầy. Nhớ về sự hỗ trợ của thầy Khang, mình tự dặn lòng sẽ trở thành một “người dẫn đường” ấm áp, sẵn sàng thấu hiểu và nâng đỡ các thế hệ học sinh tiếp theo như cách thầy từng nâng đỡ chúng mình”, Trang chia sẻ.

Từ người được trao cơ hội, các thành viên trong dự án đặc biệt này đang học cách trao cơ hội cho những học trò của mình. Thầy Khang trao học bổng cùng phương tiện để các bạn trở về quê hương; còn họ bằng sự biết ơn và tình yêu với nghề giáo đang tiếp tục truyền lại những điều tốt đẹp ấy đến các thế hệ sau.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *