THPT-VH | ĐỒNG HÀNH VỚI CON CHẠM TỚI ƯỚC MƠ

Từ sân khấu đầu tiên năm lớp 1 đến quyết định hiện tại học song song trường Marie Curie và CĐ Nghệ thuật Hà Nội, phía sau Lê Duy Khánh (12B4) luôn có gia đình đồng hành, tin tưởng cùng mái trường Marie Curie cho cậu cơ hội được thử sức, tỏa sáng và nhận ra điều mình thực sự yêu thích. Đặc biệt, 12 năm theo đuổi nghệ thuật của Khánh luôn hiện diện bóng dáng của mẹ trong từng bước chân. 

Khánh tiếp xúc nghệ thuật từ năm lớp 1 với bộ môn nhảy, sau đó theo học thanh nhạc từ lớp 4. Ban đầu, nghệ thuật đơn giản là sở thích của một cậu bé năng động. Bước ngoặt đến với Khánh vào năm lớp 10 khi học Marie Curie. Sau một lần trò chuyện với thầy giáo Tiếng Anh về việc lựa chọn nghề nghiệp theo điều mình yêu thích và có khả năng làm tốt, Khánh trở về nhà, bảo với mẹ: “Con muốn làm ca sĩ”. Sau câu nói ấy, cô Thanh Thảo quyết định sẽ đồng hành với con trai trên con đường nghệ thuật. Khánh đã chứng minh niềm đam mê của mình khi năm 2023, đoạt giải Nhì cuộc thi “Tài năng nhảy múa thiếu niên, nhi đồng Hà Nội” và giải Nhất cuộc thi “Festival nghệ thuật quốc tế”. 

“Năm lớp 12, Khánh học song song 2 trường nên gia đình cũng có lúc lo lắng. Là người mẹ, tôi từng sợ con sẽ quá tải vì thời gian học tăng lên, việc di chuyển giữa các trường cũng khá vất vả. May mắn là con nhận được sự động viên, hỗ trợ của BGH và thầy cô ở cả 2 môi trường học tập. Quan trọng hơn, Khánh cũng rất quyết tâm và chịu khó nên mọi thứ dần ổn định”, cô Thảo chia sẻ.

3 năm ở Marie Curie cũng là khoảng thời gian Khánh có thêm nhiều cơ hội đứng trên sân khấu và tham gia các hoạt động nghệ thuật. Trong đó, tiết mục “Tử chiến trên không” của Khánh cùng lớp B4 trình diễn giành giải Nhất Hội diễn văn nghệ lần thứ 33 của trường là một trong những dấu ấn khiến cô Thảo nhớ mãi. 

Cô nói: “Những lúc con mệt hoặc gặp áp lực, tôi luôn cố gắng ở bên để cùng con tháo gỡ từng nút thắt. Tôi không muốn áp đặt con phải đi theo một con đường nhất định mà muốn con hiểu rằng, khi đã lựa chọn thì cần nghiêm túc và có trách nhiệm. Chỉ cần nhìn thấy con vui vẻ, khỏe mạnh, được đứng trên sân khấu và “cháy” hết mình với đam mê, tôi đã hạnh phúc rồi”.

Với Khánh, Marie Curie không chỉ là ngôi trường để học tập mà còn là nơi cậu có những sân khấu đầu tiên, gặp những người thầy truyền cảm hứng và hiểu hơn về con đường muốn đi. Cậu bày tỏ: “Cảm ơn Marie Curie đã cho mình tuổi thanh xuân rất đẹp! Tại đây, mình có những cơ hội để thử sức, thể hiện bản thân và nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật. Sau này, mình sẽ luôn nhớ tới nơi đã mang đến cho mình những bước chân đầu tiên này”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *