TỎA SÁNG CÙNG CÁC NGHỆ SĨ LỚN TRÊN SÂN KHẤU QUỐC GIA

Nguyễn Bảo Trâm Anh (12M9) và Phạm Thùy Dương (11P9) là 2 “bông hoa nghệ thuật múa”. Bên cạnh việc song song trường Marie Curie và CĐ Nghệ thuật Hà Nội, các bạn đã có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình quy mô Quốc gia, cũng như đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ tên tuổi.
 
Trâm Anh, Thùy Dương đều đến với múa từ khi còn nhỏ. Việc theo đuổi bộ môn nghệ thuật này giúp cả 2 rèn tính kiên trì, kỷ luật và nuôi dưỡng niềm đam mê. Bởi trong quá trình tập luyện, có nhiều động tác khó phải luyện đi, luyện lại rất nhiều nhiều lần thì mới có thể làm tốt được.
    
Trâm Anh từng giành huy chương tại giải đấu dancesport toàn quốc; tham gia nhiều chương trình thiếu nhi của Đài truyền hình Việt Nam, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC… hay biểu diễn cho “liveshow” của các ca sĩ: Khánh Ly, Hồng Nhung, Thanh Lam, Tùng Dương, Mỹ Linh, Lệ Quyên… Đặc biệt, cô bạn vinh dự được góp sức vào sự kiện A80.
Thùy Dương cũng ghi dấu ấn khi trình diễn tại A80 và Đại hội Đảng lần thứ XIV trong những tiết mục quy mô lớn như: múa cờ Tổ quốc, xếp chữ 2/9 với hơn 1.000 diễn viên hay “Nối vòng tay lớn” quy tụ gần 1.500 diễn viên…
Đằng sau ánh đèn sân khấu là những ngày tháng tập luyện không ngừng nghỉ. Với A80, các bạn đã có một tháng tập luyện liên tục, có ngày từ sáng tới tối, thậm chí hôm tổng duyệt đến 1h sáng thì mới về tới nhà.
“Tuy mệt nhưng đổi lại là niềm tự hào khi chúng mình được góp phần vào những chương trình lớn của đất nước. Khi đứng trên sân khấu, chúng mình thấy vừa hồi hộp vừa rất vui. Khi âm nhạc vang lên, chúng mình được hòa vào bài múa và quên đi mọi lo lắng. Sân khấu là nơi mà chúng mình có thể thể hiện bản thân và niềm đam mê. Múa không chỉ là những động tác đẹp mà là cách kể chuyện và bày tỏ cảm xúc và được là chính mình”, 2 bạn chia sẻ.
Việc học song song trường Marie Curie và CĐ nghệ thuật Hà Nội đòi hỏi các bạn phải sắp xếp thời gian để cân bằng giữa chuyện học văn hóa và theo đuổi đam mê nghệ thuật.
“Mình thực sự biết ơn và trân trọng những điều nhận được từ MC. Mình được là chính mình, học được nhiều kiến thức bổ ích từ thầy cô và nhận được sự chia sẻ từ bạn bè. Ở đây, mình được tạo điều kiện để phát huy năng khiếu và mọi người luôn ủng hộ, khích lệ”, Trâm Anh nói.
Thùy Dương bày tỏ thêm: “Mình rất yêu MC. Mình đã cùng các bạn trong lớp tham gia Hội diễn văn nghệ lần thứ 33 và đoạt giải Ba. Mình rất vui khi được thể hiện khả năng múa và nhận được sự động viên của thầy cô, bạn bè. Đối với mình, mỗi hoạt động ở MC đều rất đáng nhớ”.
Chúc Trâm Anh và Thùy Dương sẽ tiếp tục giữ vững “ngọn lửa” đam mê và có thêm nhiều khoảnh khắc rực rỡ trên sân khấu!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *