THPT-VP | QUY TẮC 8-8-8 VÀ “BÍ KÍP” ĐỖ ĐH Y HÀ NỘI CỦA CỰU MCER

Để chinh phục cánh cửa ĐH Y Hà Nội, ngoài việc tập trung củng cố kiến thức tổ hợp thi từ sớm, Nguyễn Thế Hưng Long (CHS P6, 22 – 25) đã xây dựng cách học tập khoa học, đặc biệt áp dụng quy tắc 8-8-8 để cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi nạp năng lượng. 

Long trúng tuyển bằng tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh). Nhớ lại giây phút khi điểm chuẩn được công bố, cậu cho biết: “Lúc biết có thể bước chân vào một ngôi trường danh giá, mình không giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào”.

Với mong muốn theo học tại môi trường đào tạo tốt, được thực tập trong những bệnh viện tuyến Trung ương, Long đã chọn ĐH Y Hà Nội làm “bến đỗ”. Để hiện thực hóa ước mơ ấy, ngay từ những ngày đầu bước chân vào cấp 3, cậu đã tập trung trau dồi và không ngừng nâng cao kiến thức môn Toán, Hoá, Sinh. Bên cạnh đó, cậu rèn luyện khả năng tư duy và ghi nhớ bằng việc cố gắng áp dụng những kiến thức hàn lâm vào thực tế. Việc xây dựng nền tảng từ sớm đã giúp cậu từng bước tích lũy kiến thức và chủ động hơn ở giai đoạn ôn thi.

Chia sẻ “bí kíp” ôn tập hiệu quả, Long “bật mí”: “Một lần tình cờ đọc được quy tắc 8-8-8 trong sách, mình đã thử áp dụng. Đầu tiên là ngủ đủ 8 tiếng để giúp cơ thể nghỉ ngơi, nạp đầy năng lượng. Tiếp theo là dùng 8 giờ cho học tập và nghiên cứu. Cuối cùng là dành 8 giờ cho bản thân, gia đình bằng cách gặp gỡ bạn bè, chơi thể thao hoặc làm việc nhà”. 

Theo Long, áp lực trong quá trình học và ôn tập là điều không tránh khỏi. Những lúc như vậy, khoảng thời gian tâm sự cùng người thân, bạn bè hay những khoảng “lặng” cho riêng bản thân đã tiếp thêm động lực cho cậu vững vàng bước tiếp.

Ngoài kiến thức thì kỹ năng giao tiếp, kết nối với mọi người trong 3 năm học THPT tại Marie Curie là hành trang hữu ích, giúp Long tự tin hơn khi bước vào môi trường ĐH. Cậu bày tỏ: “Mình thực sự trân quý từng giây phút tại MC. Mái trường này có những người thầy tâm huyết, gần gũi và luôn hỗ trợ để học sinh thể hiện hết khả năng của bản thân. Những hoạt động ngoại khóa ở đây còn giúp mình thêm gắn kết với trường lớp, thầy cô và bạn bè hơn”.

Ngay khi vào ĐH, Long đã tham gia “Zone Walk” – sự kiện chào đón tân sinh viên và lọt vào tốp 3 gương mặt tài năng. Cậu nói thêm: “Trải nghiệm thú vị ấy đã giúp mình làm quen nhiều bạn ở môi trường mới và dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân”.

Từ hành trình của mình, Long gửi lời nhắn nhủ tới các MCer đang chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng: “Mình nghĩ rằng, sức khỏe là điều cần quan tâm bởi có nó, chúng ta mới thực hiện được những ước mơ, mục tiêu của mình. Bên cạnh đó, các bạn hãy tự tin vào những kiến thức, trải nghiệm quý giá đang có nhé!”. 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *