Sau thành công của Đại hội Đoàn trường Marie Curie – Văn Phú nhiệm kỳ 2026 – 2027, thầy trò đã có chuyến tham quan bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam – nơi những trang sử hào hùng của dân tộc được kể lại qua từng hiện vật, hình ảnh và câu chuyện.
Chuyến đi không chỉ mang đến những trải nghiệm trực quan mà còn giúp các MCer thêm hiểu, tự hào và biết ơn những thế hệ đã dành tuổi xuân, hy sinh cho nền độc lập và bình yên của Tổ quốc.

Trước khi tham quan các không gian trưng bày, đoàn đã thành kính dâng hương tại khu tưởng niệm trong khuôn viên bảo tàng. Vui mừng đón đoàn thầy trò MC, chú Trần Văn Cường (Trưởng phòng Kế hoạch – Hành chính, BTLSQSVN) chia sẻ: “Bảo tàng rất vinh dự được đón các thầy cô và học sinh Marie Curie. Đây là một trải nghiệm thực chất và sâu sắc, giúp các con hiểu hơn về lịch sử nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ. Qua những hiện vật và câu chuyện được lưu giữ, các con có thể cảm nhận rõ hơn những mất mát, hy sinh của cha ông để từ đó nuôi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện và sau này đóng góp cho xã hội”.

Là thành viên trong BCH Đoàn trường khóa mới, sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước và có định hướng thi vào trường quân đội, chuyến trải nghiệm thực tế càng có ý nghĩa hơn với Hải Nam (12I4). Cậu nói: “Mình rất biết ơn những hy sinh của các thế hệ cha anh và tự hào về những giá trị, bản sắc dân tộc của đất nước được gìn giữ, trao truyền cho các thế hệ sau. Việc học lịch sử trực tiếp qua các hiện vật cũng giúp mình có thêm những kiến thức bổ ích và ghi nhớ tốt hơn”.

Với Phương Anh (11M4), chuyến tham quan là cơ hội để các thành viên của Đại hội Đoàn trường tìm hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc, đặc biệt khi lớp có học sinh người Ý đang theo học diện trao đổi học sinh.
Đồng hành với các học trò trong chuyến đi, cô Hồng Hà (Bí thư Đoàn trường – VP) chia sẻ: “Với tôi, chuyến tham quan là một cách ý nghĩa để bắt đầu nhiệm kỳ mới. Đứng trước những hiện vật và câu chuyện từ thuở cha ông dựng nước cho tới những thiết bị quân sự hiện đại, tân tiến ngày nay, tôi xúc động và biết ơn các thế hệ đã ngã xuống để bảo vệ, xây dựng Tổ quốc. Những điều từng được học qua sách vở hiện lên thật gần gũi. Tôi rất vui khi nhìn thấy các em chăm chú lắng nghe, trao đổi và cùng nhau tìm hiểu lịch sử dân tộc. Là Bí thư Đoàn trường, tôi mong mỗi cán bộ Đoàn sẽ mang theo cảm xúc ấy trở về trường. Đại hội đã khép lại và hành trình của nhiệm kỳ mới vừa bắt đầu. Tôi tin rằng, với nhiệt huyết cùng tinh thần đồng lòng, các em sẽ góp phần tạo nên một năm học sôi nổi, nhân ái và đáng nhớ. Mong các em luôn giữ trong tim niềm tự hào hôm nay để sống một tuổi trẻ thật đẹp và có ý nghĩa!”.
