THPT-VP | CHUNG KẾT GIẢI BÓNG MÙA THU: NHỮNG CUỘC RƯỢT ĐUỔI, “LỘI NGƯỢC DÒNG” VÀ MÀN PEN “NGHẸT THỞ”

Sáng 30/9, loạt trận Chung kết bóng đá nam và bóng ném nữ khối THPT – Văn Phú đã diễn ra vô cùng sôi động. Những màn rượt đuổi tỷ số, các pha “lội ngược dòng” cùng những loạt sút/ném phạt đền “nghẹt thở” đã tạo nên những trận đấu kịch tính đến phút cuối. 

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, các đội đều nhập cuộc với quyết tâm cao, liên tục tạo ra những tình huống tấn công và phòng ngự hấp dẫn. Những tiếng reo hò cổ vũ liên tục vang lên, đã tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trong những thời khắc quyết định. 

Ở nội dung bóng đá nam, trận Chung kết giữa 12A2 và 12I5 diễn ra giằng co và khép lại với tỷ số 0 – 0 sau thời gian thi đấu chính thức. 2 đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để tìm ra nhà Vô địch. Với 3 cú sút thành công, 12A2 giành chiến thắng và lần đầu tiên chạm tay vào ngôi vương.

Đội trưởng Công Sơn (12A2) chia sẻ: “Để có được kết quả ấy, cả đội đã bắt đầu chuẩn bị ngay từ mùa hè và duy trì tập luyện gần như hàng tuần. Chúng mình luôn hỗ trợ, động viên nhau trong từng trận đấu, đặc biệt ở thời điểm căng thẳng trên chấm phạt đền. Chiến thắng này sẽ là một kỷ niệm đẹp và ý nghĩa để chúng mình nhớ về những năm cấp 3 đầy sôi nổi”.

Ở nội dung bóng ném nữ, các trận đấu cũng không kém phần hấp dẫn. Các trận tranh tài 12M4 – 12A3 và 10I6 – 10P4 diễn ra cân sức, buộc các đội phải bước vào loạt ném phạt đền. 

Chia sẻ sau trận đấu, Uyển Nhi (10I6) cho biết: “Đây là năm đầu tiên chúng tớ tham gia giải và bước vào vòng đấu cuối nên lúc đầu, cả đội rất hồi hộp, nhất là khi thấy đối thủ khá mạnh và dẫn trước ở những phút đầu. Sau đó, toàn đội đã trấn an tinh thần nhau và áp dụng chiến thuật hợp lý. Thật may ở loạt ném phạt, đội đã thực hiện thành công để mang về chiến thắng.

Kết quả này là minh chứng cho những buổi tập luyện chăm chỉ và những nỗ lực của chúng tớ trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu. Cảm ơn thầy Bách – huấn luyện viên đã luôn động viên, khích lệ mỗi khi đội chịu áp lực tâm lý! Cảm ơn các phụ huynh, thầy cô và các bạn đã cổ vũ rất nhiệt tình cho đội!”.

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa 11M4 và 11P4 để lại dấu ấn với “màn lội ngược dòng” đầy cảm xúc. Dù bị đối thủ dẫn trước, các cô gái M4 vẫn kiên trì bám đuổi, từng bước thay đổi thế trận. Với những pha tấn công mạnh mẽ cùng tinh thần không bỏ cuộc, đội đã giành chiến thắng chung cuộc 2 – 1.

Chứng kiến màn trình diễn của các học trò, cô chủ nhiệm Nguyễn Hiền bày tỏ: “Tôi thật sự tự hào và hạnh phúc. Tuy đội bị dẫn trước nhưng tôi luôn tin các em có thể “lội ngược dòng”. Các em đã chơi với chiến thuật thông minh, tấn công mạnh mẽ và đặc biệt là không chịu bỏ cuộc. Chiến thắng hôm nay hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của cả đội. Chúc mừng các “chiến binh” 11M4!”.

Kết quả: 

Bóng đá nam: 

– Giải Nhất: 10P6, 11P4, 12A2

– Giải Nhì: 10P4, 11I5, 12I5

– Giải Ba: 10G4, 11I4, 12I4

– Quả bóng Vàng: Quang Anh (10P6), Đặng Vương (11A2), Minh Hoàng (12I5)

Bóng ném nữ:

– Giải Nhất: 10I6, 11M4, 12A3

– Giải Nhì: 10P4, 11P4, 12M4

– Giải Ba: 10G4, 11I4, 12G4

– Quả bóng Vàng: Hải Anh (10G4), Chúc An (11M6), Hoài Hương (12G5)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *