THCS-MĐ | CÙNG SẺ CHIA YÊU THƯƠNG VÀO HỘI TRĂNG RẰM

Sau khi cùng nhóm “Ấm vùng cao” chuẩn bị hàng trăm suất quà, Phúc Lâm (8P1) đã có chuyến đi thiện nguyện ý nghĩa tới trường bán trú xã Thượng Nông (Tuyên Quang) vào cuối tuần qua.

Một năm 2 – 3 lần, nhóm thường tổ chức đi tặng quà cho các học sinh khó khăn ở Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang… Trung thu này, Lâm cùng đoàn lên trường Thượng Nông trao tặng 778 suất quà gồm: vở, bút, khăn mặt, bình nước, áo ấm mới… cho các học sinh Tiểu học và THCS. Ngoài ra, đoàn còn tặng thêm xô, chậu, mắc áo, chăn ấm, đồ dùng thiết yếu khác… cho học sinh bán trú.

Lâm kể thêm: “Chúng mình xuất phát từ Hà Nội lúc 15h chiều, đến tối thì tới nơi. Sáng hôm sau, chúng mình bắt tay ngay vào việc. Ngoài việc cùng mọi người chuẩn bị, bọc gói quà từ nhà, mình không ngại hỗ trợ khuân vác, phát quà cho các em. 

Hôm đó, đoàn kết hợp tổ chức Trung thu cho trẻ nhỏ địa phương nên tặng thêm 500 đèn ông sao và rất nhiều đồ chơi, bánh kẹo để cả trường liên hoan. Nhìn thấy nụ cười của các em, bạn bè đồng trang lứa khi nhận được những món quà, mình rất vui. Mình cảm nhận rõ ý nghĩa của chuyến đi và càng trân trọng hơn cuộc sống hiện tại đang có”.

Đồng hành với con trai trong chuyến thiện nguyện, cô Mai Liên chia sẻ thêm: “Tất cả trải nghiệm ấy mang tới cho con những kỷ niệm tuổi thơ, niềm vui và sự gắn bó với các hoạt động thiện nguyện. Bên cạnh đó, con hiểu được rằng, cho đi không phải là điều gì đó lớn lao, xa xôi mà hiện hữu ngay trong cuộc sống hàng ngày”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *