Những chiếc nắp cốc nhựa tưởng chừng bỏ đi đã được cô trò 2P5 “biến hình” thành chiếc đèn lồng Trung thu lung linh hình con cá.

Cô Quỳnh Nga cùng cô Nguyễn Hậu tổ chức hoạt động này với mong muốn các học trò có một trải nghiệm Trung thu thật vui và ý nghĩa, đồng thời nhận ra rằng những đồ vật tưởng như bỏ đi vẫn có thể được sáng tạo thành những sản phẩm đáng yêu.

Trước đó, cô đã chuẩn bị nắp cốc nhựa, keo sữa, giấy ăn, đèn nháy và cán cầm. Còn các bạn nhỏ mang màu vẽ, đồ trang trí và quan trọng nhất là “kho báu” mang tên háo hức. Ban đầu, không ít bạn tò mò: “Cô ơi, nắp cốc làm thành đèn lồng được ạ?”. Nhưng rồi dưới sự hướng dẫn của cô, những chiếc nắp nhựa bắt đầu khoác lên mình diện mạo mới. Khi hoàn thành xong mỗi bước, các “nghệ nhân nhí” lại háo hức khoe thành quả với cô và các bạn.
Ngắm nhìn những đèn cá xinh xắn phát sáng do học trò thực hiện, cô Nga bày tỏ: “Mỗi chiếc đèn có một màu sắc, một biểu cảm và một cá tính rất riêng. Mình thực sự ấn tượng với hình ảnh các con ngồi quây quần bên nhau, cùng làm, cùng quan sát và chia sẻ màu vẽ. Có bạn ban đầu còn lúng túng nhưng chỉ sau một lát được hướng dẫn thì trở nên tự tin và say mê sáng tạo. Các cô hỗ trợ các con ở công đoạn cố định chi tiết nhỏ, gắn đèn nháy hay cán cầm. Còn việc chọn màu, trang trí và tạo nên “đèn cá trong mơ”, các con tự do quyết định”.


Hải Anh, Bảo An thích thú khoe chiếc đèn lồng đặc biệt do mình làm ra. 2 bạn nói: “Chúng mình thích nhất là lúc chọn màu và trang trí. Lúc bật điện lên, đèn trông thật đẹp và lung linh! Chúng mình mong sẽ có thêm nhiều hoạt động tạo ra những món đồ chơi tái chế như vậy nữa”.
