Sáng 24/9, các MCer – Văn Phú đã có một ngày học tập và khám phá đầy thú vị tại British University Vietnam (BUV) với nhiều hoạt động nối tiếp: tham quan khuôn viên, giao lưu cùng thầy cô, tham gia lớp học “demo” về kinh doanh và dùng bữa trưa tại trường.
Đón đoàn MC “đổ bộ”, cô Ngọc Quyên (Trưởng phòng Hợp tác BUV) bày tỏ niềm vui khi sắc màu Marie Curie phủ kín hội trường. Cô chia sẻ: “Trong sự bận rộn vô cùng hạnh phúc, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới các thầy cô đã phối hợp để đưa các học trò đến đây. Đặc biệt, cảm ơn sự hưởng ứng nồng nhiệt của các bạn! Bằng tình yêu dành cho BUV, các bạn đã có mặt đông đảo tại đây”.
Thông qua hình ảnh một chiếc bút đa năng có thể tương tác với màn hình cảm ứng, lau màn hình hay trở thành giá đỡ điện thoại, cô Quyên đặt câu hỏi giao lưu với các MCer về thông điệp giáo dục của BUV trong kỷ nguyên công nghệ và thế giới không ngừng biến đổi.
Quỳnh Chi (12M4) gây ấn tượng với câu trả lời rằng, trong hoàn cảnh hay môi trường nào, chúng ta cũng có thể linh hoạt biến đổi, phát huy hết khả năng và sự sáng tạo không giới hạn. Đó cũng là thông điệp về sự linh hoạt, tận dụng tối đa các cơ hội, chịu khó rèn luyện kỹ năng để tỏa sáng mà cô Quyên muốn gửi gắm tới các “cư dân” MC.

Chia sẻ thêm về chuyến trải nghiệm, Quỳnh Chi nói: “Bên cạnh cơ sở vật chất hiện đại, không gian dạy – học sáng tạo, mình đặc biệt ấn tượng với bầu không khí học tập cởi mở, năng động, chuẩn quốc tế. Chuyến đi không chỉ giúp mở rộng hiểu biết mà còn tiếp thêm động lực để mình nỗ lực hơn cho những mục tiêu sắp tới”.

Lần đầu trải nghiệm BUV, Đăng Khoa và Tuấn Kiệt (12G5) cho biết: “Trường rộng đẹp, có nhiều thiết bị hiện đại. Giáo viên và các anh chị hướng dẫn đều rất nhiệt tình. Buổi học “demo” giúp chúng mình biết thêm nhiều kiến thức kinh doanh. Chuyến đi thực sự ý nghĩa, mang đến sự đổi mới trong nhận thức và truyền thêm cảm hứng cho chúng mình trau dồi bản thân hơn nữa”.

Minh Hiển (12A3) đặc biệt yêu thích phần giảng dạy của thầy James McMillan với nhiều ví dụ thực tế, những câu hỏi tình huống và cách dẫn dắt gần gũi, sinh động. Cậu cho biết: “Đây thực sự là dịp để mình mở mang tầm mắt. Mình dự định theo học ngành kinh doanh nên trải nghiệm lần này càng thêm ý nghĩa”.
Dõi theo các học trò trong chuyến trải nghiệm, cô Hồng Hà (Bí thư Đoàn trường – VP) bày tỏ: “Điều khiến tôi vui nhất là được nhìn thấy các em hào hứng khám phá môi trường Đại học. Các em chăm chú lắng nghe, nghiêm túc tìm hiểu thông tin và mạnh dạn đặt câu hỏi. Tôi đặc biệt tự hào khi các em tự tin trao đổi bằng tiếng Anh với các thầy cô nước ngoài. Sự chủ động, lễ phép và tinh thần ham học hỏi của các em đã nhận được nhiều thiện cảm từ cán bộ, thầy cô BUV. Hy vọng trải nghiệm này sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về điều mình mong muốn và có thêm động lực để theo đuổi ước mơ!”.
