PHÁ CỖ TƯNG BỪNG ĐÓN MÙA TRĂNG RẰM Ở MC

Một mùa trăng rằm nữa lại về, mang theo thật nhiều niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ dành cho các MCer qua nhiều hoạt động thú vị như: múa lân rộn ràng khắp hành lang, những “nghệ nhân nhí” say sưa làm bánh Trung thu hay khoảnh khắc trở về tuổi thơ với đèn lồng, mặt nạ giấy bồi và những trò chơi dân gian… 

Trung thu về, khuôn viên trường lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Từ hành lang đến từng góc lớp, nơi đâu cũng ngập tràn tiếng cười và sắc màu lung linh của những chiếc đèn lồng khi hòa chung vào không khí rộn ràng vui đón lễ hội trăng rằm. 

 

 Không chỉ thích mê màn múa lân, các MCer 4M5 còn có “bữa tiệc” đặc biệt với “mini game” và các góc trải nghiệm thú vị: vẽ mặt nạ giấy bồi, giải mật thư – truy tìm kho báu của Thỏ ngọc, trang trí mâm ngũ quả… Theo cô chủ nhiệm Nguyễn Tươi, lớp được chia thành 3 nhóm, di chuyển theo sơ đồ riêng trong 90 phút. Khi qua mỗi góc chơi, các “nhà” sẽ nhận được một “dấu ấn Trung thu”. 

NguYen_trunG KienCUONG VU VIET

“Tôi và các phụ huynh mong muốn biến lớp học thành không gian đậm chất lễ hội trăng rằm để các con được hòa mình vào những trò chơi tuổi thơ; thỏa sức sáng tạo làm đèn lồng, vẽ mặt nạ và cùng nhau đoàn kết truy tìm kho báu… Sau các trạm chơi, các con sẽ ngồi bên nhau liên hoan, cảm nhận giá trị của Tết Trung thu sum vầy, yêu thương”, cô chia sẻ.

Với các bạn nhỏ 4I, Trung thu là một hành trình đầy ắp tiếng cười. Ngọc Khuê cho biết: “Chúng tớ được tự tay làm những chiếc bánh dẻo nhỏ xinh với nhiều hình thù độc đáo. Chúng tớ còn được xem diễn xiếc, chơi các trò chơi để “rinh” về nhiều phần quà hấp dẫn. Chúng tớ cảm ơn bố mẹ, thầy cô đã mang tới tiệc Trung thu ngọt ngào và đáng nhớ”.

Chung vui phá cỗ Trung thu cùng con và các bạn, cô Tú Anh (mẹ của Diệp An, 8G9) chia sẻ: “Các phụ huynh mong muốn lớp có một mùa trăng rằm thật vui và nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau nên đã mời nghệ nhân tới hướng dẫn các con làm bánh Trung thu để mang về tặng gia đình. Các cha mẹ cũng mong các con được tận hưởng những năm cấp 2 vì sau này lớn lên, những kỷ niệm bên thầy cô và bạn bè sẽ vô cùng đáng nhớ”. 

Theo cô Phương Anh (GVCN 1M4), Trung thu không chỉ là một ngày hội mà còn là dấu mốc thật đẹp trong hành trình lớn lên của các học trò. Cô chia sẻ: “Các con có thể sẽ nhớ những chiếc bánh, món quà yêu thích được nhận hay trò chơi khiến cả lớp cười vang. Hơn cả, điều người lớn mong giữ lại cho các con là cảm giác được cùng nhau chờ đợi một ngày vui, được sẻ chia, hòa mình vào tập thể và sống trọn vẹn với sự hồn nhiên của tuổi thơ. Là giáo viên lớp 1, tôi nghĩ rằng, dạy trẻ không chỉ là dạy từng con chữ, phép tính. Trường học sẽ là nơi cùng gia đình gìn giữ cho các con những ký ức đẹp để mỗi ngày đến lớp, bên cạnh những bài học, còn có niềm vui, tình bạn và những trải nghiệm đầu đời đáng nhớ”. 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *