Hòa chung không khí vui tươi chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, các MCer đã cùng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, gửi gắm tình yêu thương và lòng biết ơn tới “một nửa thế giới”.
Nhân dịp 20/10, các cô đã tổ chức cho học trò nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa như: làm chậu hoa, nến thơm “handmade”, bông hoa sắc màu bằng dây kẽm nhung, bánh tặng những người phụ nữ thân yêu, túi thơm tặng mẹ… Từ những món quà nhỏ xinh đến những tấm thiệp tự tay trang trí kèm lời chúc ngọt ngào…; tất cả đã tạo nên một ngày hội ngập tràn niềm vui và cảm xúc.

Dưới sự hướng dẫn của cô Thùy Trang và cô Hải Yến, các MCer 3M5 đã cùng nhau trổ tài chế tác những bông hoa từ dây kẽm nhung. Ngoài đóa hoa dành tặng mẹ, các bạn còn trang trí bảng với dòng chữ: “Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam” và món quà – cả đội nam, nữ đều vào Chung kết giải đấu bóng để tặng 2 cô.
Bất ngờ nhận được món quà với lời chúc yêu thương từ con, cô Thu Trang (mẹ của Tuệ Anh, 2M7) vừa vui sướng vừa xúc động. “Chiếc móc khóa xinh xắn là món quà chứa đựng sự tỉ mỉ, kiên nhẫn của các cô và sự sáng tạo của các con. Mình sẽ dùng làm móc đeo chìa khóa xe máy, mang theo mỗi ngày. Cảm ơn các cô luôn tạo ra những hoạt động ý nghĩa, giúp các con học được cách thể hiện tình yêu thương từ những điều nhỏ nhất”, cô chia sẻ.
Các chàng trai 12B2 đã tổ chức bữa tiệc 20/10 năm cuối cấp đáng nhớ. Các bạn đã dành tặng cô chủ nhiệm và các bạn nữ món quà được giới trẻ yêu thích – squishy. Thành viên Anh Khoa gửi gắm lời chúc: “Cảm ơn cô vì đã dìu dắt, dạy bảo suốt quãng đường qua; luôn lắng nghe, chia sẻ cùng chúng con! Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi trong 3 năm cấp 3 tuyệt vời, tự hào ở MC”.

Cô Lan Anh (GVCN 1G) cho biết: “Để góp phần giúp các MCer nhí thể hiện lòng biết ơn với các bà và các mẹ, lớp đã tổ chức hoạt động xâu vòng, trang trí thiệp hoa. Mỗi bạn được chuẩn bị một hộp hạt nhiều màu sắc cùng các chữ cái. Sau đó, các bạn sáng tạo xâu vòng theo cách riêng của mình, kèm theo dòng chữ: “Con yêu mẹ”. Bạn nào cũng rất vui khi tự tay nhặt từng hạt để xâu chuỗi và háo hức mong về nhà thật nhanh để đeo vòng vào tay mẹ. Các cô cùng các con xin chúc các mẹ luôn mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc!”.

Dõi theo các học trò say sưa chuẩn bị những món quà yêu thương dành tặng mẹ, cô Thanh Huyền (GVCN 7G4) bày tỏ: “Đứng ở góc lớp quan sát những đôi bàn tay nâng niu, tỉ mỉ từng nhành hoa rồi viết lời chúc lên chiếc cốc nhỏ, lòng tôi dâng lên niềm xúc động khó tả. Mỗi bông hoa, mỗi trang báo đặc biệt viết riêng về mẹ chứa chan tình yêu thương, lòng biết ơn mộc mạc và chân thành nhất được các con ấp ủ, gửi gắm…
Khoảnh khắc chứng kiến nụ cười rạng rỡ của các mẹ khi đón nhận món quà giản dị mà ấm áp từ chính tay con mình trao tặng, tôi hiểu rằng, các trò nhỏ đã có sự trưởng thành trong nhận thức và cảm xúc. Hoa có thể cắm chưa chuẩn “form”, nét vẽ hay câu chữ còn vụng nhưng tình cảm gửi trong đó thì ấm áp và tròn trịa vô cùng. Làm giáo viên chủ nhiệm, khoảnh khắc thấy học trò biết quan sát, thương mẹ và học cách nói lời cảm ơn bằng hành động thiết thực thật là ấm lòng”.
