Trong thế giới của các MCer Mẫu giáo – Việt Hưng, những bông hoa hay chiếc lá ở sân trường cũng có thể trở thành “hộp màu” cho những ý tưởng đầy sáng tạo. Tham gia tiết học “Bức tranh từ thiên nhiên”, các bạn nhỏ được tự do quan sát, lựa chọn và sắp xếp hoa lá theo cách riêng để tạo nên những tác phẩm rực rỡ.

Từ những bông hoa, chiếc lá quen thuộc trong khu vườn, các MCer bắt đầu quan sát màu sắc, hình dáng, kích thước rồi đặt câu hỏi: “Nếu ghép những thứ này lại với nhau thì trông như thế nào nhỉ?”. Không có khuôn mẫu cố định, mỗi “cư dân nhí” được tự chọn chất liệu và cách thể hiện.
Cô Ngọc Anh (GV Star 2) bày tỏ: “Tôi rất vui khi nhìn thấy các con say mê khám phá, tự tin thể hiện ý tưởng và và trân trọng sản phẩm của mình. Mỗi bạn có cách cảm nhận thiên nhiên khác nhau. Những bông hoa, chiếc lá không chỉ góp phần tạo nên một bức tranh đẹp mà còn lưu giữ những khoảnh khắc tuổi thơ đáng yêu của các con”.

Với các MCer nhí, niềm thích thú đến từ những điều rất giản dị: “Con thích hoạt động này vì được tự chọn hoa và lá để làm tranh”, “Con thích nhất lúc được cùng các bạn tìm hoa, lá và tạo bức tranh”… Các bạn nhỏ còn hào hứng lên kế hoạch cho lần trải nghiệm tiếp theo: “Con muốn làm một bức tranh thật to để tặng mẹ”.
Từ góc nhỏ trong khu vườn với những chất liệu thân thuộc cùng trí tưởng tượng phong phú, thế là “bảng màu” riêng của các MCer nhí đã được mở ra.
