MCER 10 RỘN RÀNG CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI

Những nụ cười rạng rỡ, những lời chào đầu tiên cùng sự háo hức đã lan tỏa khắp khuôn viên Marie Curie trong ngày đón các học sinh khối 10. Với các “tân” MCer, đây là dấu mốc cho một hành trình mới khi chính thức nhận lớp, gặp gỡ thầy cô chủ nhiệm và làm quen với những người bạn đồng hành mới. Các CLB của trường cũng có mặt đông đủ để cùng góp phần tạo nên những dấu ấn đáng nhớ của tuổi học trò cho các “cư dân” lớp 10.

Không chỉ trở nên rộn ràng bởi niềm vui hội ngộ, khu vực hành lang cũng sôi động không kém với sự góp mặt của các CLB. Những giai điệu nhạc sống đến từ CLB Âm nhạc, những chiếc kẹo và âm thanh sôi động của CLB Nhảy hay những phần quà nhỏ từ CLB Thiện nguyện… đã thu hút đông đảo học sinh dừng chân tìm hiểu. Đại diện các CLB nhiệt tình giới thiệu hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin tìm kiếm những thành viên mới sẵn sàng đồng hành trong năm học này.

Trực tiếp chào đón học sinh, thầy Việt Dũng (GV Vật lý) bày tỏ: “Mình rất vui khi được đón các em trong ngày đầu tiên đến trường và cảm nhận rõ sự háo hức của các em khi bước vào hành trình mới. Dù mới làm quen với trường nhưng các em đều có tác phong gọn gàng, đúng giờ và nhanh chóng ổn định nề nếp. Mình mong các em sẽ sớm đặt ra những mục tiêu cho bản thân, luôn giữ tinh thần kỷ luật, học tập có kế hoạch và kiên trì theo đuổi những điều yêu thích. Chúc các em có một năm học thật nhiều năng lượng, đoàn kết cùng bạn bè, lắng nghe thầy cô và luôn tin tưởng vào chính mình!”.

Ngày đầu tiên đến trường, Ngọc Minh (10E3) và Phương Mai (10E1) cùng có chung cảm xúc háo hức: “Chúng mình vừa hồi hộp vừa hạnh phúc khi chính thức trở thành học sinh Marie Curie. Một hành trình mới đã bắt đầu với thật nhiều hy vọng. Chúng mình mong sẽ gặp những người bạn tốt, những thầy cô tận tâm và có thật nhiều kỷ niệm đẹp dưới mái trường này”.

Sau 2 tháng nghỉ hè, Hương Giang (10E2) trở lại ngôi trường đã gắn bó từ bậc THCS với nhiều cảm xúc đặc biệt. Cô bạn chia sẻ: “Mình đến trường từ khá sớm để ngắm nhìn lại mọi thứ. Chỉ sau ít tháng, trường đã có nhiều thay đổi. Đây là nơi đã lưu giữ những kỷ niệm đẹp của mình thời cấp 2 và mình tin sẽ tiếp tục viết tiếp những năm tháng thanh xuân ở bậc THPT”.

Cùng mang theo nhiều kỳ vọng, Thái Hòa (10E2) bày tỏ: “Lớp 10 mở ra một hành trình mới và Marie Curie là nơi mình gửi gắm tuổi trẻ. Mình mong mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui, có thêm nhiều người bạn mới và thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ”.

Cầm trên tay bộ sách giáo khoa và bộ đồng phục mới, Trúc Mai (10G6) không giấu được sự háo hức: “Mình biết đến Marie Curie qua người em họ từng học ở đây. Sau khi tìm hiểu, mình rất thích môi trường này nên đã xin bố mẹ được theo học. Buổi tựu trường giúp mình hiểu rõ hơn về nội quy, thời gian học và những điều cần chuẩn bị cho năm học mới. Mình rất mong chờ 3 năm sắp tới”.

Ấn tượng với khuôn viên rộng rãi và không khí thân thiện trong ngày đầu tiên đến trường, Bảo Anh (10P4) chia sẻ: “Mình thấy môi trường học tập ở đây rất năng động và có nhiều hoạt động ngoại khóa hấp dẫn. Mình hy vọng sẽ nhanh chóng làm quen với nhiều bạn mới, học tập thật tốt và có một thanh xuân thật khó quên tại Marie Curie”.

 

Trong khi đó, Nguyên Thảo (10B2) cũng dành nhiều kỳ vọng cho chặng đường phía trước: “Mình khá hồi hộp trong ngày đầu tiên đến nhận lớp. Ngôi trường đẹp hơn những gì mình từng xem qua ảnh nên càng thêm háo hức. Mình hy vọng sẽ có 3 năm cấp 3 thật ý nghĩa tại Marie Curie, được gặp nhiều người bạn mới và tham gia một CLB thể thao để có thêm thật nhiều trải nghiệm”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *