Hòa chung không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5/9, thầy trò hệ thống giáo dục Marie Curie tưng bừng tham gia lễ Khai giảng trực tuyến toàn quốc.
Trước đó, để MCer có thể cùng gia đình, thầy cô lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm năm học mới, nhà trường đã kỳ công chuẩn bị những không gian rực rỡ, ấn tượng. Các góc “check in” được “decor” xịn sò theo chủ đề năm học “Cha mẹ: Công cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.

Ngọc Ánh (6G9) tới trường sáng nay với tâm trạng đầy háo hức. Cả lớp của Ánh đã cùng cô chủ nhiệm trang trí bảng để đón chào lễ Khai giảng. 24 thành viên đã cùng ký tên lên đó và đặt ra mục tiêu cho năm học mới.
Cô bạn chia sẻ: “Đối với mình, ngày khai giảng mang tới sự khởi đầu và tinh thần sẵn sàng bước vào hành trình mới tại MC. Mình thấy G9 là tập thể đoàn kết yêu thương với cô chủ nhiệm dịu dàng, luôn giúp đỡ, ủng hộ chúng mình”.

Điều đặc biệt ở khai giảng MC chính là mỗi năm học sẽ có một chủ đề xuyên suốt. Các MCer rất ấn tượng với chủ đề “Cha mẹ” mà thầy Khang lựa chọn cho năm nay. “Chủ đề rất ý nghĩa. Tối nay, mình sẽ bày tỏ tình cảm với cha mẹ, gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn bố mẹ đã cho mình học ở ngôi trường yêu thích”, Ánh nói thêm.
Phương Anh (7M5) cũng bày tỏ niềm hào hứng khi được cùng cô và các bạn trang trí bảng thật đẹp và hòa chung không khí rộn ràng của buổi lễ chào năm học mới. Cô bạn cho biết: “Chúng tớ được phát cờ rồi ngồi xem truyền hình trực tiếp khai giảng, sau đó chụp ảnh tập thể lưu lại bức hình kỷ niệm. Tớ ấn tượng với phần cắt băng khánh thành các trường nội trú ở biên giới đất liền. Mong rằng những ngôi trường đó sẽ giúp các bạn vùng cao có môi trường học tập tốt hơn!”.

Các MCer 12 – những anh chị cả của ngôi trường lại cảm thấy đôi chút tiếc nuối khi đây là năm học cuối thời học sinh. Thục Anh (12B5) nói: “Chúng mình sắp phải rời xa mái trường MC. Mình sẽ nỗ lực học tập và cùng các bạn trải qua năm cuối thật đáng nhớ ở ngôi trường này. Khi cùng nhau ngồi trên lớp, xem khai giảng trực tuyến toàn quốc, mình cảm nhận thêm sự ấm áp, gần gũi của tập thể. Chúng mình là lứa học sinh đầu tiên của MC-VH, rất đặc biệt và vinh dự. Vì thế, mình muốn nhắn nhủ các em khóa dưới hãy luôn nỗ lực cho mục tiêu và sống hết mình với nhau. Bởi MC là nơi mà thầy cô, bạn bè rất nồng hậu; có nhiều hoạt động ngoại khóa để mọi người thêm gắn kết, yêu thương nhau”.
Tham dự buổi Khai giảng cuối cùng dưới mái trường MC, Phương Linh (12A3) cũng không khỏi bồi hồi. Cô bạn chia sẻ: “Những lời chia sẻ, động viên của Tổng Bí thư Tô Lâm khiến mình cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của Nhà nước dành cho giáo dục. Qua buổi lễ trực tuyến, chúng mình được hòa chung niềm vui, sự phấn khởi với học sinh cả nước. Mong rằng năm học cuối cùng trong màu áo Marie Curie sẽ lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp để thanh xuân dưới mái trường thân yêu mãi là miền ký ức rực rỡ!”.
Cùng con đến trường từ sớm, cô Lệ Hằng (mẹ của Nhật Nam, 8G2) vẫn vẹn nguyên xúc cảm háo hức như những năm đầu con đi học. Cô bày tỏ: “Hôm nay, chị gái con là cựu học sinh MC cũng đưa em đi khai giảng. 3 mẹ con đã lưu lại những bức hình quý cho năm học mới. Chủ đề năm học này thật sâu sắc và ý nghĩa; góp phần giúp các con học cách biết ơn, trân quý tình cảm thiêng liêng của cha mẹ”.

Với cô Hồng Minh (GVCN 7I3), mỗi mùa Khai trường luôn đem đến cảm xúc rất riêng. Năm học 2026 – 2027 cũng vậy, vẫn là niềm háo hức quen thuộc nhưng trong cô lại có thêm rung động khó quên. Cô chia sẻ: “Tôi xúc động trước sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường, thầy cô và phụ huynh để các con có một lễ Khai giảng ý nghĩa, hòa chung niềm vui ngày tựu trường với 23 triệu học sinh trên cả nước. Có những khoảnh khắc thật giản dị mà khiến tôi nhớ mãi: ánh mắt chăm chú của các con khi dõi theo hình ảnh những bạn học sinh ở các điểm trường vùng cao hân hoan bước vào năm học mới; những bức hình lưu giữ nụ cười rạng rỡ của các bạn lớp 7 và cả chút lưu luyến của các bạn lớp 9 khi dự lễ Khai giảng năm cuối cấp dưới mái trường MC. Mỗi hình ảnh, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười dường như đều góp thêm một sắc màu vào mùa thu ngày khai trường. Một năm học mới đã bắt đầu. Mong mỗi ngày đến trường, các con sẽ thêm một chút trưởng thành, thêm một niềm vui và thêm những kỷ niệm đẹp dưới mái trường thân yêu!”.
