Sáng 3/8, “cư dân” MC của toàn hệ thống giáo dục Marie Curie rộn ràng tựu trường. Tạm biệt những ngày hè sôi động, các MCer tay bắt mặt mừng, trò chuyện rôm rả, cùng nhau “check in” lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè, thầy cô và sẵn sàng cho một năm học mới với nhiều hứng khởi.

Sân trường hôm nay náo nhiệt hơn hẳn bởi tiếng cười nói của học trò. Từ sáng sớm, từng tuyến xe buýt cập bến, từng tốp học sinh cùng phụ huynh tay trong tay đi qua cổng trường trong sự chào đón nồng nhiệt của thầy cô.
Theo chân con gái tới trường, cô Hoàng Anh (mẹ của Bảo Trân, 6G4) cảm thấy bồi hồi và xúc động. Cô cho biết: “Đây là năm đầu tiên con “gia nhập” đại gia đình MC. Con và gia đình đã tìm hiểu về trường từ lâu. Năm lớp 3, con đã định hướng theo học tại đây năm cấp 2. Vì thế, con rất cố gắng học tập và thi thật tốt để ước mơ ấy thành sự thật. Hôm nay bước qua cổng, thấy nhà trường và cô giáo tổ chức tiếp đón chu đáo, con cùng gia đình thật sự hài lòng, yên tâm”.

Là một trong năm học sinh đến lớp sớm nhất, Hồng Ngọc (6M6) không giấu được sự háo hức. Cô bạn chia sẻ: “Trước 7 giờ, 2 mẹ con mình đã có mặt tại trường. Vừa đến nơi, mình đã được chào đón bởi không khí sôi động với âm nhạc rộn ràng, các thầy cô niềm nở cùng những mascot rất dễ thương. Sau khi thay đồng phục mới, mình thấy rất thích vì mặc vừa đẹp vừa thoải mái. Cô chủ nhiệm rất hiền, còn vui vẻ trêu chúng mình đến sớm hơn cả cô. Trên mỗi bàn học, cô chuẩn bị sẵn một tờ mục tiêu năm học mới, kèm lời chào và những lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa; khiến mình rất ấn tượng. Từ hôm nay, mình không còn là học sinh Tiểu học mà đã “nâng cấp” lên phiên bản lớn hơn như lời cô nói. Vì vậy, mình sẽ cố gắng học thật chăm chỉ và cùng cô, các bạn bắt đầu một hành trình mới tuyệt vời”.
Anh Quân và Thanh Sơn (6G8) đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ kiểm tra vào lớp 6 của trường. 2 bạn đều có cảm xúc vui tươi, háo hức khám phá ngôi trường rộng, đẹp lung linh và các hoạt động ngoại khóa thú vị ở MC-VH.

Hai bạn nói: “Sáng nay khi tới trường, mình cảm thấy bỡ ngỡ và choáng ngợp vì cơ sở vật chất của trường rất tốt, trường rất lớn. Sáng nay con nhớ nhất lúc được xuống chụp ảnh tập thể với lớp, mình cười rất tươi. Chúng mình thấy cơm khá ngon, đồ ăn phong phú có cả mì, phở. Chúng mình háo hức tới giải bóng rổ của trường nữa”.
Đan Vy (1G6) cũng hào hứng tới trường để đi học lớp 1. “Tối qua, con đi ngủ sớm và sáng nay được mẹ đưa đến trường. Con rất vui khi được các thầy cô và 2 bạn mascot “siêu khổng lồ” vẫy tay chào đón. Năm học này, con sẽ chăm ngoan, học giỏi và nghe lời thầy cô, bố mẹ”, cô bạn kể.

Chào đón các học trò trong ngày đầu trở lại trường, cô Kim Lan (GV Star 1) bày tỏ: “Đón các bạn nhỏ quay lại trường, mình thấy rất xúc động và hạnh phúc khi tiếp tục gắn bó với các con trong năm học mới. Điều khiến mình ấn tượng nhất là những nụ cười hồn nhiên và ánh mắt đầy háo hức khi các con khám phá lớp học mới. Chỉ sau ít phút, các con đã nhanh chóng hoà mình vào các hoạt động, vui vẻ chơi cùng cô và các bạn. Mình mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ từ quý phụ huynh để xây dựng một môi trường học tập an toàn và giàu yêu thương. Chúc các con sẽ có một năm học thật nhiều niềm vui, luôn mạnh dạn, tự tin, chăm ngoan và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp dưới mái trường Marie Curie!”.

