Theo dõi những tiết mục văn nghệ “cây nhà, lá vườn” đặc sắc; thử sức với màn săn quà từ trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”; cảm nhận không khí trang nghiêm của hoạt động bầu Ban chỉ huy Liên đội… là những khoảnh khắc ấn tượng của Đại hội Liên đội năm học 2026 – 2027.
Đại hội đã tổng kết những hoạt động nổi bật trong năm học vừa qua và đề ra phương hướng hoạt động cho năm học này. Ngọc Quỳnh (4I3) đã đề xuất bổ sung các hoạt động bảo vệ môi trường nhằm góp phần nâng cao thêm ý thức, trách nhiệm của các Đội viên.

Cô bạn nói: “Tôi đề nghị tổ chức các buổi thảo luận, cuộc thi về môi trường; thực hiện phân loại rác thải; khuyến khích sử dụng tài nguyên tiết kiệm. Đồng thời, tổ chức các chiến dịch làm sạch trường lớp định kỳ; trồng và chăm sóc cây xanh trong lớp học; tạo các góc tái chế sáng tạo; khuyến khích đi học bằng phương tiện xanh, xây dựng quy định về việc sử dụng nhựa và tăng cường truyền thông về môi trường”.

Không chỉ tạo nên những khoảnh khắc xúc động trong chương trình, những tiết mục văn nghệ đan xen trong chương trình do cô trò chuẩn bị còn gửi gắm những thông điệp gần gũi về gia đình, sự trưởng thành và cách mỗi người con đáp lại tình yêu thương của cha mẹ.
Cô Lưu Linh (TPT Đội – VH) bày tỏ: “Lấy cảm hứng từ chủ đề năm học “Cha mẹ” do thầy Nguyễn Xuân Khang khởi xướng, những tiết mục văn nghệ mang dấu ấn riêng đã được trình diễn tại Đại hội. Qua đó, mình mong các con hiểu hơn về tình cảm gia đình, biết yêu thương, kính trọng, nói lời cảm ơn và cố gắng học tập, rèn luyện để đáp lại tình yêu thương ấy. Với mình, Đại hội không chỉ là một hoạt động của Liên đội mà còn là dịp để các con hiểu hơn về lòng biết ơn và trách nhiệm của mỗi người con đối với cha mẹ”.

Sau phần giao lưu đầy lý thú với các ứng viên cho Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ mới, các MCer đã tiến hành bỏ phiếu. Lan Nhi (8I9) được tín nhiệm bầu làm Liên đội trưởng BCH Liên đội – VH. Với cô bạn, đây là cơ hội để rèn luyện tính trách nhiệm, đồng hành với các bạn và hỗ trợ các em khóa dưới.
Cô bạn chia sẻ: “Mình cảm ơn các Đội viên đã tin tưởng, ủng hộ mình. Trong nhiệm kỳ mới, mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Liên đội và cô TPT giao; đồng thời dẫn dắt, hỗ trợ các em Đội viên lứa sau. Mình hy vọng BCH Liên đội sẽ luôn đoàn kết, cùng nhau phát huy tinh thần trách nhiệm và nỗ lực hết mình trong năm học này”.
