MG-VH | BƯỚC VÀO THẾ GIỚI SÁCH CÙNG CÁC “HOÀNG TỬ, CÔNG CHÚA NHÍ”

Chiều 9/10, cô trò Mầm non – Việt Hưng cùng các bố mẹ đã bước vào những trang sách và khám phá những điều kỳ diệu thông qua các hoạt động: sống cùng các nhân vật trong vở kịch, tham gia góc trải nghiệm sáng tạo.
 
“Mở trang sách, mở thế giới” chính là điều mà các giáo viên Mầm non mong muốn gửi tới các MCer nhí thông qua dự án đặc biệt mang tên “Mỗi em bé – Một cuốn sách đặc biệt”.
 
Các bạn nhỏ đã khoác lên người những “bộ cánh” hoàng tử, công chúa thật lộng lẫy để dẫn bố mẹ “lạc” vào thế giới cổ tích sống động và những điều kỳ diệu trong trang sách.
 
Mở đầu là vở kịch đặc biệt, hấp dẫn mang tên “Bạch Tuyết và học viện phù thủy” do chính các cô cùng các học trò thể hiện. Không chỉ bất ngờ, thích thú trước sự xuất hiện của “phù thủy” thông qua diễn xuất của cô Nguyễn Nga, các bạn nhỏ có lúc còn “nhập vai” như đang ở trong câu chuyện.
 
 
“Chỉ cần làm phép là có thể có kiến thức”, phù thủy vừa dứt lời thì bị các bạn nhỏ phản bác ngay: “Không phải! Phải đọc sách, quan sát, trải nghiệm chứ!”…
 
Sau đó, mỗi bạn nhỏ vào vai một nhân vật trong “Vũ hội cổ tích” đầy lung linh trên sân khấu. Các bạn đã cùng nhau khiêu vũ trong giai điệu ngọt ngào hay tràn đầy năng lượng với điệu Cha cha cha sôi động. Sự tự tin của các “nghệ sĩ nhí” đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt của khán giả.
 
 
Quay hình toàn bộ vở kịch dài 15 phút, cô Thu Trang (mẹ của Duy Anh, Star 3) rất tự hào khi con trai tự tin diễn kịch trên sân khấu: “Ngày nào tập kịch trên lớp, con cũng về nhà khoe với mẹ; khiến mình khá tò mò về nội dung vở kịch. Khi xem chương trình, mình rất bất ngờ khi con cùng các bạn có thể nhớ tốt kịch bản như vậy”.
 
Không chỉ được tỏa sáng trên sân khấu, các MCer nhí còn được vinh danh và nhận những phần quà hấp dẫn vì đã nỗ lực vượt qua thử thách “Mỗi ngày một câu chuyện”. Qua đó, các cô mong rằng, những câu chuyện nhỏ sẽ tiếp tục được kể, những cuốn sách vẫn được mở ra và những phút giây đọc sách cùng con sẽ trở thành một thói quen trong mỗi gia đình.
 
 
Tiếp theo, các bố mẹ đã cùng các con tham gia 5 trạm trải nghiệm tại thư viện. Đó là ghép bức tranh khổng lồ, bố mẹ gửi lời yêu thương dành cho con, cùng con đọc sách hay đổi sách mới…
 
 
Có mặt tại chương trình, cô Nguyễn Huệ (mẹ của Hoài An, Star 3) bất ngờ khi ngắm nhìn những sản phẩm “handmade” do các con cùng các cô làm. Cô nói: “Mình rất ấn tượng trước sự sáng tạo, tỉ mỉ và kỳ công của các cô. Mình đã được chiêm ngưỡng nét chữ, nét vẽ của chính các con và những khoảnh khắc đáng nhớ của dự án. Hoạt động này thực sự ý nghĩa bởi con rất thích sách. Ở nhà, 2 mẹ con cũng có thói quen đọc sách trước khi ngủ. Vì thế, khi cô giáo phát động dự án, con rất hào hứng lựa chọn cuốn sách để kể lại. Con còn nhắc mình quay video để gửi cho cô xem”.
 
Dự án thực sự là nhịp cầu yêu thương để các bố mẹ dành thời gian lắng nghe, trò chuyện và cùng các con lưu giữ những khoảnh khắc tuổi thơ quý giá.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *