“BIỆT ĐỘI XANH” KHÔNG ĐỂ LẠI DẤU VẾT

Khi sân trường còn chưa rộn ràng tiếng bước chân, “biệt đội xanh” đã bắt đầu một ngày làm việc. Từ lớp học, hành lang đến từng góc sân, mọi không gian trong trường đều được họ chăm chút để sẵn sàng đón các “cư dân” MC. Cứ thế, một ngày của “biệt đội xanh” bắt đầu bằng những công việc thầm lặng nhưng góp phần làm nên một Marie Curie sạch đẹp, thân thiện. 

6h30, tổ Vệ sinh đã bắt đầu công việc quen thuộc. Quét dọn, lau sàn, thu gom rác, sắp xếp lại từng góc…; những việc tưởng chừng đơn giản nhưng được thực hiện đều đặn mỗi ngày để ngôi trường luôn sạch đẹp.

Gắn bó với cơ sở Việt Hưng từ những ngày đầu, cô Đoàn Thi (Tổ trưởng tổ Vệ sinh) luôn dành nhiều tình cảm cho “mái nhà” MC. Cô chia sẻ: “Công việc có những lúc vất vả nhưng tôi luôn tự hào khi được làm việc tại đây. Chúng tôi được trải qua đợt đào tạo bài bản và luôn hỗ trợ nhau. Điều khiến tôi gắn bó lâu dài với nơi này còn là tình cảm dành cho các thầy cô và học sinh. Giữa những bộn bề công việc, những lời chào, cảm ơn của mọi người khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự gắn kết với ngôi trường”.

Tình cảm ấy cũng đã được các MCer thể hiện theo cách rất riêng. Trong tiết Mỹ thuật, Hữu Nghĩa (Star 1) chọn vẽ bác lao công – người luôn vui vẻ, thân thiện và chăm chút sự sạch sẽ cho lớp học. Cậu hồn nhiên nói: “Con yêu tất cả các bác trong trường”. 

Theo học MC từ Tiểu học, Phương My, Khánh Nhi (8I1) luôn biết ơn các cô lao công. Các bạn nhắn nhủ: “Chúng tớ xin gửi tới các cô lời cảm ơn chân thành nhất. Bởi các cô luôn âm thầm giúp cho môi trường học tập của chúng tớ được sạch đẹp”.

Là phụ huynh có thâm niên 8 năm gắn bó, cô Thu Hương (mẹ của Hữu Hiệp, 8I1; Bảo Ngọc, 7I1 và Bảo Quân, 3M1) mỗi lần tới trường đều ấn tượng với không gian gọn gàng của MC. Cô chia sẻ: “Vào những hôm sân ướt mưa, các cô lao công luôn xuất hiện kịp thời gạt nước để các con thi đấu bóng hay vui chơi được an toàn. Nhất là nhà vệ sinh luôn khô ráo, không bị mùi…  Vào những dịp lễ hội, tuy đông đúc người ra vào nhưng nơi này vẫn luôn sạch sẽ, khiến chúng tôi rất hài lòng”.

Không chỉ yêu công việc, đội ngũ lao công tại MC còn tìm thấy niềm vui từ những điều rất đỗi giản dị trong môi trường học đường. Với cô Nguyễn Oanh (NV tổ Vệ sinh – Văn Phú), đó là niềm tự hào khi mỗi ngày được góp phần giữ gìn không gian sạch sẽ, an toàn cho các MCer. Cô cho biết rất thích môi trường làm việc trẻ trung, lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười như MC.

Cô Kim Phượng (NV tổ Vệ sinh – Kiến Hưng) cũng dành nhiều tình cảm cho ngôi trường bởi các MCer nhí rất đáng yêu, còn các thầy cô thì luôn thân thiện, nhiệt tình. “Tôi ấn tượng với một cháu gái và một cháu trai nhắc tôi rằng: “Bà nhớ uống nhiều nước để tốt cho sức khỏe nhé!”. Sự quan tâm từ những điều rất nhỏ của các cháu khiến tôi cảm thấy ấm lòng”, cô Phượng nhớ lại.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *