Sân bóng Marie Curie – Việt Hưng “nóng” lên trong ngày Chung kết giải bóng mùa thu của khối THPT với những màn so tài kịch tính của các đội bóng đá nam và bóng ném nữ. Từ những pha tấn công dồn dập, tình huống bỏ lỡ đầy tiếc nuối đến loạt “penalty” “cân não”, mỗi trận đấu lại mang đến những khoảnh khắc “nghẹt thở” – nơi bản lĩnh, chiến thuật và tinh thần đồng đội được thể hiện.

Tiếng cổ vũ nhiệt tình từ khán đài đã tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên trong từng pha bóng. Trên sân, những đối thủ “cân tài, cân sức” liên tục tạo ra thế trận giằng co, khiến cục diện trận tranh tài thay đổi khó lường. Nếu các cầu thủ nhanh nhạy trong từng tình huống, phối hợp tổ chức ăn ý những đợt tấn công liên tiếp thì các thủ môn có nhiều pha cứu thua xuất sắc, xứng đáng với danh hiệu “bàn tay Vàng”.

Đằng sau những màn tranh tài “mãn nhãn” là quá trình tập luyện nghiêm túc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mỗi đội. Các thầy cô chủ nhiệm trở thành những “huấn luyện viên”, tận tình dặn dò, cùng bàn bạc chiến thuật trước giờ đấu và tiếp thêm tinh thần cho các học trò. Trên sân, các trọng tài cũng tập trung cao độ, theo sát từng diễn biến để đưa ra những quyết định chính xác.
Ở nội dung bóng đá nam, ngôi Vô địch lần lượt thuộc về 10G10, 11M9 và 12M10. Với môn bóng ném nữ, 10M8, 11M8 và 12B1 xuất sắc giành vị trí cao nhất tại các bảng.

Theo Mạnh Hồng (11G9), điều đáng tự hào nhất sau trận Chung kết là tinh thần đồng lòng của cả đội. Cậu cho biết: “Chúng mình đã cùng nhau nỗ lực và thi đấu đúng với chiến thuật đề ra. Chúng mình cũng đã có một trận đấu khó quên trước đối thủ mạnh. Mong rằng mùa giải sau, cả đội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần ấy và đạt kết quả tốt hơn!”.
Trong khi đó, Minh Đức (12M10) không giấu được niềm hạnh phúc khi đội bóng vượt qua áp lực để đoạt HCV. Cậu chia sẻ: “Ở hiệp 1, đội có phần xuống sức nhưng sang hiệp 2, chúng mình đã lấy lại tinh thần và thi đấu quyết tâm hơn để giành chiến thắng. Dù đối thủ rất “đáng gờm” nhưng thành quả đạt được thực sự xứng đáng với những nỗ lực của toàn đội. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến các đồng đội cùng tập thể 12M10 vì đã luôn cổ vũ, tiếp thêm động lực để chúng mình có một trận đấu thật đáng nhớ năm cuối cấp”.

Niềm vui chiến thắng cũng đến với Thanh Hà (10M8) khi đội bóng ném nữ giành chức Vô địch đầu tiên trong hành trình 3 năm học ở Marie Curie. Cô bạn nói: “Đội mình đã thi đấu bứt phá và thể hiện tốt hơn cả lúc tập luyện. Sau rất nhiều buổi cùng nhau rèn luyện, chúng mình bước vào trận Chung kết với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao nhất. Mình rất vui và tự hào khi cả đội đã cố gắng hết sức để có thể lên ngôi vương tại MC”.
Khép lại mùa giải, các đội chiến thắng đã có những giây phút ăn mừng đầy cảm xúc; còn những tiếc nuối trên sân cũng nhường chỗ cho niềm vui, những cái bắt tay và sự tôn trọng dành cho đối thủ.

- Kết quả:
Bóng đá nam:
- Nhất: 10G10, 11G9, 12M10
- Nhì: 10M12, 11B4, 12I9
- Ba: 10I10, 11I8, 12P10
- Quả bóng Vàng: Nhật Minh (10G10), Tiến Dũng (11G9), Gia Huy (12B6)
Bóng ném nữ:
- Nhất: 10M8, 11M8, 12B1
- Nhì: 10G8, 11B4, 12P8
- Ba: 10M11, 11G9, 12M8
- Quả bóng Vàng: Thanh An (10G11), Hương Giang (11G9), Lưu Châu (12B1)
