THI TÀI KÉO CO VUI HỘI TRĂNG RẰM

Diễn ra từ ngày 15 – 22/9, vòng loại hội thi kéo co Trung thu đã mang tới cho “cư dân” MC nhiều xúc cảm đáng nhớ.

Sau khi bốc thăm, các lớp hào hứng bước vào cuộc tranh tài. Trong trang phục thể thao, đội nào cũng ra quân đầy khí thế; ai cũng nắm chặt dây, ghì chân trên mặt đất để cố gắng kéo dây thừng về phía lớp mình. Đan xen lời chỉ đạo chiến thuật của giáo viên chủ nhiệm là tiếng cổ vũ từ các bố mẹ, ông bà. 

Cô Khánh Ly (mẹ của Minh Quân, 4P1)  hò reo vui mừng khi lớp con trai “lội ngược dòng” ngoạn mục. Cô kể: “Hiệp 1, các con thua. Sang hiệp 2, các con quyết tâm gỡ hòa. Đến hiệp 3, các con giữ vững tinh thần đoàn kết và giành chiến thắng. Tấm vé vào Chung kết không chỉ là kết quả xứng đáng cho nỗ lực của cả lớp mà còn là món quà ngọt ngào các con dành tặng chính mình trong ngày rằm tháng 8”.

Sau 3 lượt kéo đầy căng thẳng, cô trò 2G3 mừng rỡ khi lọt vào trận Chung kết. Đăng Khoa, Anh Khôi nói: “Lúc xếp đội hình, chúng tớ nhớ lời cô dặn là phải cầm dây thật chắc, ngả người rồi kéo hết sức. Chúng tớ sẽ cố gắng giành chiến thắng ở vòng tiếp theo”. 

Tại vòng loại, tập thể 6G6 đã vượt qua nhiều đối thủ. Trong đó, Minh Khang đứng “đầu tàu”, còn Minh Ngọc chốt cuối hàng. 2 bạn cho biết: “Toàn đội đã cố gắng hết sức. Vị trí của chúng mình đòi hỏi phải bình tĩnh để giữ tinh thần cho các thành viên còn lại”. 

Có lớp còn sôi nổi bàn chiến thuật, “bày binh, bố trận” và quyết tâm giữ vững thành tích năm ngoái; chẳng hạn như 3G6. Cô chủ nhiệm Khánh Linh chia sẻ: “Ngoại hình của các con khá đồng đều. Trong đó, 2 bạn cao, khỏe nhất đứng ở đầu và cuối dây; còn lại đan xen nam, nữ. Trước khi bước vào trận, tôi treo thưởng: chỉ cần các con cố gắng hết sức, dù kết quả thế nào thì mỗi bạn vẫn được một gói bim bim. 

Khi gặp đội Vô địch năm ngoái, ban đầu, các con có chút tâm lý nhưng nhờ sự đoàn kết thì đã giành chiến thắng. Theo tôi, giải kéo co này không chỉ rèn luyện sức khỏe, tăng tinh thần đồng đội mà còn là hoạt động đáng nhớ để các con mong chờ mỗi dịp trăng rằm”.

Nhiệt tình tới trường động viên lớp con thi tài, chú Huy Điệp (bố của Minh Châu, Moon 1) cho rằng, đây không chỉ là một hoạt động thể thao mà còn giúp các bạn nhỏ trải nghiệm không khí Trung thu, được vận động, gắn kết với nhau và cảm nhận tinh thần đồng đội.

“Không khí hội thi vô cùng sôi động và nhiều năng lượng. Từ các con, các cô giáo đến các bố mẹ; ai cũng rất hào hứng hò reo cổ vũ. Tinh thần của cô trò Moon 1 cũng rất tuyệt vời, luôn đoàn kết cố gắng hết mình. Với các bố mẹ, chuyện thắng – thua không quan trọng bằng việc các con đã có một trải nghiệm vui vẻ, được cùng nhau nỗ lực và có thêm kỷ niệm đẹp với cô, bạn bè. Mình cảm ơn nhà trường đã tổ chức một hoạt động vui vẻ, ý nghĩa như vậy”, chú nói.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *