MARIE CURIE – NƠI TUỔI THƠ CỦA MẸ BẮT ĐẦU VÀ TUỔI THƠ CỦA CON TIẾP TỤC

Có một “đặc quyền” của phụ huynh Marie Curie mà mãi đến khi có con, tôi mới hiểu: được đưa con quay lại chính ngôi trường mình từng học.
 
Tôi là cựu học sinh Marie Curie những năm 1993 – 2003. Khi ấy, trường tư vẫn còn là một khái niệm hơi lạ. Nếu ai hỏi: “Con học trường nào?” mà nghe trả lời: “Marie Curie ạ!” là sẽ có ngay câu: “Trường tư à? Chắc học dễ nhỉ?”. Dễ hay khó thì hồi ấy, tôi chưa biết, chỉ biết thi vào được trường cũng “khốc liệt” lắm!
 
 
Từ những năm thành lập, trường đã có xe buýt – một thứ rất “oách” thời đó. Ngoài ra, còn có canteen, bữa trưa được chọn cơm/phở/mỳ/cháo/bún; học bơi ở bể Thái Hà; lễ Khai giảng, 20/11 tổ chức tại cung văn hoá Hữu Nghị rồi đi cắm trại qua đêm. Bạn bè đồng trang lứa cứ xuýt xoa bảo tôi đi học sướng thế.
 
 
Nhưng MC ngày ấy không chỉ cho chúng tôi học và chơi. Chúng tôi còn được học những kỹ năng sống rất… “thực chiến”: lau nhà, giát giường, cửa sổ; giũ chiếu; xách nước; rửa cốc chén… Nhiều thứ, tôi được học ở trường mà ở nhà, bố mẹ chưa kịp dạy.
 
 
Và giờ, tôi trở thành bà mẹ có con là học sinh Marie Curie. Tại sao lại chọn MC? Vì tôi từng là một đứa trẻ được lớn lên ở đây. Tôi hiểu cảm giác được đến một môi trường an toàn, văn minh; được tôn trọng và được khuyến khích trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
 
Tôi cũng tin vào triết lý giáo dục của thầy Khang – người từng là Hiệu trưởng khi tôi còn đi học và giờ là Chủ tịch Hội đồng trường: “Để học sinh thích tới trường là thành công”.
 
 
Con tôi mới vào lớp 1 hơn một tháng nhưng ngày nào đi học về cũng tíu tít: hôm nay ăn món gì ở canteen, chơi với bạn nào, cô giáo Tiếng Anh có trò gì vui, đội bóng của con ghi được bao nhiêu bàn…
Hình như ngày xưa, tôi cũng từng như thế. Chỉ khác là canteen ngày xưa chắc không phong phú bằng bây giờ.
 
 
MC đã thay đổi rất nhiều sau hơn 30 năm. Nhưng tôi nghĩ có một điều không đổi: mong muốn những đứa trẻ vui khi đến trường, lớn lên tử tế, tự lập, có năng lực và có tuổi thơ đẹp.
 
Tôi từng có một tuổi thơ như thế ở MC. Và bây giờ, tôi muốn con mình cũng vậy.
 
Marie Curie – nơi tuổi thơ của mẹ bắt đầu và tuổi thơ của con đang tiếp tục.
Cô MINH PHƯƠNG
(mẹ của Tuệ Minh, 1P5)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *