Thêm một cựu MCer “khuấy đảo” cuộc thi “Rap Việt”

Xuất hiện đầu tiên trong tập 4 “Rap Việt”, Vũ Trường Giang (CHS G5, 14 - 17) với “rap name” là Gill đã chinh phục các HLV, BGK bằng chính đam mê rap và khát khao trở thành một ngôi sao.

>> Cựu MCer khiến cộng đồng mạng chao đảo với bản rap lấy cảm hứng từ mái trường xưa

>> Cựu MCer là nữ rapper đầu tiên tại "Rap Việt" khiến khán giả “phát cuồng”

Dù có chút rụt rè ở màn giới thiệu nhưng Trường Giang đã tạo được dấu ấn tại sàn đấu “Rap Việt” trong tập 4, phát sóng trên HTV2 vào ngày 22/8. Với bản hit “Vẫy tay chào hôm qua” dựa trên ca khúc gốc “Vì tôi còn sống” của nhạc sỹ - ca sỹ Tiên Tiên, cậu đã chinh phục HLV Karik và các khám khảo.

Những ca từ được viết từ chính câu chuyện của chàng “rapper” 21 tuổi đã khiến khán giả đứng, ngồi không yên: “Không có bắt đầu nào là quá trễ/ Không có lựa chọn nào là quá dễ/ Don’t ever say never vì không gì là không thể… Đặt niềm tin vào chính ta/ Làm việc nhỏ rồi tính xa/ Để một ngày quay đầu ta nhìn lại/ Những khoảnh khắc vấp ngã thật chẳng đáng gì mà”.

Sau khi hoàn thành phần thi, Trường Giang nhận được đánh giá cao từ các BGK. “Tôi thấy em có sự khiêm tốn. Qua phần trình diễn của em, tôi nhận ra mong muốn được truyền tải khát khao, đứng trên đôi chân của mình để trở thành ngôi sao. Tôi đặt niềm tin vào em”, giám khảo JustaTee nhận xét.

HLV Karik - người đầu tiên ấn chọn nói: “Tôi thấy quyết tâm của em qua sự thể hiện trên sân khấu và từng câu rap. Em dư sức có thể trở thành một ngôi sao. Tôi sẽ giúp em”.

MC Trấn Thành cho rằng, Trường Giang giống như khối cảm xúc rất tinh khôi. “Hãy dùng vũ khí đó, những cảm xúc dồn nén trong em để đưa vào câu chữ rap, khiến khán giả rơi nước mắt! Hãy chứng tỏ cho gia đình thấy, sự lựa chọn của em là đúng!”, vị MC nhắn nhủ.

Những lời nhận xét của BGK, HLV, MC đã khiến Trường Giang bật khóc trên sân khấu. Cậu bộc bạch: “Khi bắt đầu rap, em mong muốn có được một sân chơi như này để những người yêu hiphop, rap được đứng trên sân khấu biểu diễn, cống hiến cho khán giả”.

Sau gần một tuần, màn biểu diễn của Trường Giang có hơn 10 triệu lượt xem. Cậu nhớ lại: “Lúc đó, cảm xúc rất lẫn lộn nên mình không thể kiềm chế được nước mắt. Mình thấy rất hạnh phúc khi được các HLV lựa chọn và xúc động khi lắng nghe những lời nhận xét của các anh, chị rapper nổi tiếng mà mình theo dõi từ lâu”.

Cậu nói, trước đây là người rụt rè, thiếu tự tin. Năm lớp 12, thấy bạn bè trình diễn tự tin trên sân khấu MC, cậu đã mong muốn trở thành ngôi sao nhạc rap. Thế là cậu cùng một người bạn làm nhạc, đăng tải lên Soundcloud và nhận được sự ủng hộ lớn từ- bạn bè.

“Mình theo đuổi rap được 3 - 4 năm. Mình đam mê rap bởi thể loại âm nhạc này có thể nói lên tâm trạng, suy nghĩ, mong muốn của bản thân. Mình cảm thấy tự do, tự tin và có thêm nhiều người bạn tốt khi đến với rap. Niềm đam mê lớn nhất của mình là có cơ hội thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc, mang lại những năng lượng tích cực cho mọi người. Hiện mình vừa tốt nghiệp Học viện Tài chính và mục tiêu của mình là trở thành ngôi sao. Chính vì thế, mình muốn dành toàn bộ thời gian để tham gia “Rap Việt””, Trường Giang tâm sự.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm