F5 bản thân đón năm học mới

Từ ngoại hình “lung linh”…

Cứ nhắc đến F5 là teen nghĩ ngay đến ngoại hình bên ngoài nhỉ? Phải rồi, vẻ bề ngoài cực kì quan trọng trong việc giúp bạn tự tin và nổi bật hơn đấy. Bạn cứ thử ăn mặc lôi thôi, lếch thếch, tóc tai bù xù, ngắn không ngắn, dài chẳng dài xem. Lại chẳng tự kỉ dài kì trong góc lớp í chứ.

“Năm học mới bên cạnh việc sắm sửa đồ dùng học tập, tớ cũng dành tiền đi cắt tóc nữa. Với quả đầu mới tớ thấy rất hứng thú đợi phản ứng của bạn bè nhé!” - Minh Ngọc (Hà Nội) chia sẻ.

Không hẳn phải chuyển hẳn xì tai, hay cắt phăng tóc thành đầu tomboy đâu. Chỉ tỉa tót chút xíu, thêm một bím tóc nho nhỏ kiểu đang hot, hay một chút phụ kiện xinh xinh, mái tóc dài cổ điển của bạn đã được “hô biến” cực cute rồi đó!

“Cũng không hẳn tốn kém đầu tư quá, tớ nghĩ quần áo cũ được mix khác đi cũng là một cách bạn thay đổi, mix sao cho cá tính, thoải mái và phù hợp là ok mà” - Thanh Loan (Hà Nội) khẳng định. Chỉ mua sắm những gì thật sự cần thiết và phù hợp với mình thôi teen nhé! Không lại ngốn hết tiền dành dụm vào công cuộc F5 để rồi sau đó ngồi tiêc ngẩn ngơ. Một chút thông minh, một chút cá tính và tinh tế, bạn đã đủ rạng rỡ rồi!

Đến nụ cười tỏa nắng…

Chứng bệnh kêu la, than vãn rồi thì mặt méo xệch, xầm xì, bí xị đã trở thành bệnh chung của teen mình. Thế nên đừng có mà đem nguyên cái bộ mặt và trạng thái tinh thần ủ dột đến trường trong những ngày đầu năm nhé! Cả năm sẽ “xui”mất teen ạ!

Lên dây cót tinh thần bằng những buổi dạo chơi trước đó với bạn bè để kết thúc hè này. Đi xem một bộ phim hài cười chảy cả nước mắt cỡ “Cưới ngay kẻo lỡ” í. Hay một ngày lượn lờ Hồ Gươm “bắt tay, bắt chân” với du khách chẳng hạn… Thật thoải mái và vui vẻ đón một năm học mới, chắc chắn sẽ thành công hơn đó! Bạn sẽ thấy yêu đời và yêu luôn việc dậy sớm đến trường và …học. Bạn sẽ được xem là một nhân cực kỳ hòa đồng và thân thiện trong mắt bạn bè đó. Vô số fan sẽ bị nụ cười của bạn “hút” như nam châm í chứ lị!

“Tớ sợ nhất đến lớp mà cứ gặp mấy bạn mặt như đưa đám í, nhìn cũng buồn lây, mất hết cả hứng học hành luôn” - Ngọc Anh (Hà Nội) chia sẻ. Và ai lại chẳng hào hứng với một nụ cười “tỏa cả… kim cương” cơ chứ!

Và lên kế hoạch hoàn hảo

Năm học mới, bạn nhớ đặt đồng hồ báo thức và đừng đi học muộn đấy nhé! Năm học mới, bạn đừng dồn công việc của cả ngày đến đêm và lại tắc lưỡi… “để mai tính”. Năm học mới, đừng đợi mùa thi mới “vật vã” đi mua sách rồi lại “vật vã” từ trang đầu tiên nhé! Điều bạn cần cho năm học mới chính là một bản kế hoạch tác chiến hoàn hảo nhất có thể để đảm bảo bạn không quên hay đánh rơi mất một dự định nào đó rất hay ho.

Cô bạn Thanh Loan nhiệt tình chia sẻ: “Năm nào chuẩn bị đi học mình cũng lập một bản kế hoạch thật chi tiết, có mục tiêu và định hướng rõ ràng, có thể cố vẫn không làm hết được nhưng mình vẫn luôn chủ động trong mọi thứ bản thân đã đề ra”. Ai cũng cần một kế hoạch cho riêng mình để thời gian không trôi qua trong tiếc nuốc.

Đã đến lúc bạn cần sắm cho mình một quyển “Day runner” dày dày rồi đó, teen nhỉ?

Theo iOne

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

THCS – MĐ | MCER SÁNG TẠO BÁO TƯỜNG, VIẾT THƠ TRI ÂN THẦY CÔ

THCS – MĐ | MCER SÁNG TẠO BÁO TƯỜNG, VIẾT THƠ TRI ÂN THẦY CÔ

THCS – MĐ | MCER SÁNG TẠO BÁO TƯỜNG, VIẾT THƠ TRI ÂN THẦY CÔ

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 15:54 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau gần hai tuần miệt mài trang trí và viết lách, các MCer lớp 6I2, 6I3 và 8I1 đã hoàn thiện những ấn phẩm báo tường độc đáo chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Mỗi bài viết, nét vẽ, bức tranh… đều là lời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc gửi đến thầy cô MC - những “người lái đò” tận tụy, thầm lặng.
Xem thêm