Thư gửi ông già Noel

Giống như bao trẻ nhỏ trên khắp thế giới, khi Giáng sinh đến, các MCer cũng háo hức gửi thư cho ông già Noel. Mỗi bạn có những mong ước riêng và những câu chuyện đong đầy cảm xúc. 

Ông già Noel kính yêu!

Theo con được biết, ông có bộ râu trắng như tuyết, luôn làm việc tốt và cứ đến Noel là lại đi tặng quà cho các bạn nhỏ. Ông là tấm gương để con noi theo bởi luôn mang những điều tốt lành tới mọi người. Con rất mong được một lần gặp ông ngoài đời để thay mặt các bạn nhỏ cảm ơn ông vì luôn gửi lời động viên, khích lệ chúng con qua những lá thư.

Thú thực là ông luôn khiến con nhớ đến ông nội - người mà con thương nhất nhà. Ông nội luôn ở bên mỗi khi con buồn, là tài xế tận tình đưa - đón con suốt những năm học cấp một. Có những lần con tan học muộn, ông vẫn kiên nhẫn ngồi đợi con dù ngoài trời rất lạnh. Con thương ông nội lắm!

Ông nội cũng là tấm gương sáng để con học tập. Từ bé, con đã được học từ ông những đức tính tốt. Con luôn dậy đúng giờ, ngủ đủ giấc theo lời chỉ bảo của ông. Ông còn giúp con học Văn mỗi tối. Giọng nói trầm ấm và những câu chuyện thú vị thời chiến của ông khiến con luôn hứng thú, say mê với môn học này. Không chỉ vậy, cứ mỗi tối, ông lại cùng con ngồi “nhâm nhi” các tác phẩm như: Thép đã tôi thế đấy, Trên xa mạc và trong rừng thẳm... để rèn cho con thói quen đọc sách.

Ông nội vẫn hay kể với con rằng, hồi bé, ông cũng giống như con, cứ đến Noel là mong được nhận một món quà từ Bắc Cực. Năm lên 4, 5 tuổi, ông háo hức mong chờ quà xuất hiện bên ô cửa sổ đêm Giáng sinh đến nỗi ngủ thiếp đi. Ông nội còn kể từng được làm ông già Noel.

Mỗi khi con hỏi: “Ông trở thành ông già Noel bằng cách nào ạ?”, ông mỉm cười bảo: “Đó là bí mật, lớn lên con sẽ hiểu”. Nhưng từ hai năm trước, ông nội đã xa con mãi mãi. Con luôn thèm được nghe giọng nói trầm ấm của ông. Con thèm được ăn món cơm rang nóng hổi do ông nấu mỗi sáng. Con ước một lần được ông nội gọi thức dậy buổi sáng…

Noel năm nay, con mong ông già Tuyết sẽ kể lại cho ông nội nghe những thành tích mà con đã đạt được để ông thấy vui và tự hào về con ạ. Con cảm ơn ông già Tuyết nhiều!

QUỲNH HƯƠNG (7I1)

Kính gửi ông già Noel!

Như mọi năm, mỗi mùa đông đến, con lại háo hức mong tới Giáng sinh để có cơ hội viết thư cho ông, thắp sáng lên những ước mơ thuở nhỏ.

Ông có khỏe không ạ? Cuộc sống của ông dạo này thế nào ạ? Các chú tuần lộc đáng yêu của ông vẫn khỏe chứ ạ? Con thì vẫn ổn, vẫn là học sinh chăm ngoan, nghe lời ông bà, cha mẹ và thầy cô.

Như bao đứa trẻ ngoan trên thế giới, năm nay, con cũng muốn có một món quà trong dịp Giáng sinh. Con biết hiện còn rất nhiều trẻ em phải đối mặt với cuộc sống hiểm nguy, nghèo đói và thiếu thốn. Những tâm hồn trẻ thơ đáng thương đó phải chịu đau thương, mất mát cả về tinh thần và vật chất.

Cụ thể ở vùng Trung Đông, chiến tranh vẫn đang hoành hành quyết liệt. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, khiến các em không có một ngày bình yên tới trường học tập, vui chơi. Vì vậy, con xin dành tặng điều ước năm nay của mình cho các bạn ấy. Con mong ông có thể đọc được lá thư này và đem hòa bình, hạnh phúc đến với những người bạn đó. Con cảm ơn ông!

THẾ HƯNG (9G2)

Gửi ông già Noel yêu quý của cháu!

Thời gian trôi qua thật nhanh, đúng không ông? Đây đã là bức thư thứ năm cháu gửi cho ông vào dịp Noel. Vẫn là cảm giác đắn đo suy nghĩ như những ngày đầu bởi cháu có rất nhiều mong ước.

Ông biết không, năm cuối cấp này, cháu và các bạn đang cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt trong những kỳ thi quan trọng sắp tới. Vậy là chúng cháu sắp phải chia tay nhau, ông ạ!

Cứ nghĩ đến điều đó là cháu lại thấy buồn. Bởi trong 5 năm đồng hành, gắn bó với nhau, chúng cháu đã có biết bao kỷ niệm đẹp. Đó là những lần quây quần ngồi trông nồi bánh chưng, cùng làm bánh dịp Tết Trung thu, cùng đoàn kết thi kéo co và vui sướng đoạt giải Nhất toàn khối...

Noel năm nay, cháu ước cả lớp sẽ thi đỗ ngôi trường mà mình mong muốn. Dù xa nhau nhưng cháu luôn tin rằng, mỗi thành viên 5G sẽ luôn nhớ về nhau, về thầy cô và mái trường Marie Curie thân yêu.

Cháu mong ông sẽ đọc được lá thư này. Cháu chúc ông luôn dồi dào sức khỏe để có thể mang tới niềm vui cho tất cả trẻ em trên thế giới. Yêu ông rất nhiều!

BẰNG TRANG (5G)

Ông già Noel thân yêu!

Ông ơi, vậy là một mùa Giáng sinh nữa lại đến rồi. Cháu đã thực hiện lời hứa năm ngoái với ông. Cháu đã cố gắng học giỏi, chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ việc nhà và tham gia các hoạt động từ thiện. Giờ cháu viết thư này để thỉnh cầu ông một điều ước ạ.

Cháu biết khi ông cùng cỗ xe tuần lộc đem quà tới tặng những cô, cậu bé ngoan thì vẫn có nhiều em bé không may mắn khác cũng đang mong được nhận quà. Các em ấy có thể đang sống ở những đất nước có chiến tranh, ở những khu ổ chuột hoặc trong những gia đình không hòa thuận… Các em thật sự rất đáng thương. Và cháu nghĩ rằng, các em ấy cũng xứng đáng được nhận quà như bao đứa trẻ khác. Vì vậy, cháu ngỏ ý nhờ ông hãy đem món quà định tặng cháu đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Sau những chuyến đi thiện nguyện và những cuộc trò chuyện với bố mẹ, cháu hiểu ra rằng, mình may mắn hơn rất nhiều người khi có một cơ thể khỏe mạnh, một gia đình hạnh phúc. Vì thế, mình cần yêu thương, biết chia sẻ với mọi người và quan tâm, giúp đỡ những bạn có cuộc sống thiếu thốn hơn mình. Hơn nữa, khi sẻ chia niềm vui, chắc chắn cháu sẽ nhận lại được niềm vui to lớn gấp nhiều lần. Do vậy, ông hãy giúp cháu thực hiện mong ước đó nhé! Cháu cảm ơn ông và chúc ông có một Giáng sinh an lành!

THẢO VY (5M2)

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm