Tiết học “truyền lửa” của 7I2

MCer 7I2 đã có tiết học bổ ích khi được thầy Gia Mẫn – người thầy dạy Toán, danh thủ bóng đá, bình luận viên thể thao nổi tiếng kể chuyện và truyền cảm hứng học, đọc sách và theo đuổi đam mê.

Cô Hồng Ánh (GVCN 7I2) nói rằng, thầy Gia Mẫn có tài kể chuyện. Cả lớp im phăng phắc, lắng nghe những câu chuyện hay mà thầy kể. Những câu chuyện thầy “nhặt” trong sách, trong chính cuộc sống của thầy thời thơ ấu, trẻ tuổi… Có lẽ chính sự đọc nhiều, trải nghiệm nhiều và luôn sống hết mình với đam mê mà thầy Gia Mẫn nhận được sự ngưỡng mộ, yêu quý của học trò 7I2.

Buổi nói chuyện thật bổ ích, giống như chúng tớ được truyền động lực để đọc những cuốn sách, luôn tìm tòi kiến thức và quyết tâm theo đuổi những dự định, đam mê. Mỗi người có một ước mơ hoặc nhiều đam mê, chỉ cần kiên trì và không ngừng cố gắng, bạn sẽ thành công”, Tuấn Kiệt chia sẻ.

Buổi nói chuyện thân mật, ấm cúng và say mê giữa thầy Đặng Gia Mẫn với 7I2 đã mang đến luồng gió mới mẻ. Các bạn ấy lặng lẽ lắng nghe một cách say sưa những câu chuyện về sách, về tình yêu văn học, về giá trị sống nhân hậu, yêu thương cộng đồng.

Thầy Gia Mẫn tâm sự, thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ khiến nhiều bạn sử dụng Internet mà quên đi những cuốn sách mới thơm mùi giấy. Các bạn có ít thời gian để đọc, yêu thích và cảm nhận câu chuyện từ trang sách. Nhưng thầy Gia Mẫn tin rằng, nếu được thầy cô, bố mẹ giới thiệu sách thường xuyên, các bạn ấy sẽ yêu và say mê đọc như thời của thầy.

Tôi mong rằng, các bạn sẽ yêu tiếng Việt nhiều hơn. Mà muốn yêu thì đọc thật nhiều để hành văn chuẩn mực, học được điều hay lẽ phải, nuôi dưỡng tâm hồn, hướng con người đến điều thiện, lòng nhân hậu, biết yêu thương, san sẻ, cảm thông…”, thầy Gia tâm sự.

Gần cuối buổi, thầy giới thiệu 10 cuốn sách mà MCer nên đọc. Đó là những cuốn truyện gắn bó với thầy như: Những tấm lòng cao cả, Không gia đình, Dế mèn phiêu lưu ký, Ti – mua và đồng đội…. Rồi thầy say mê kể những chi tiết trong cuốn truyện ấy khiến bạn nào cũng chăm chú lắng nghe và háo hức được cầm trên tay để đọc.

Nói về MC, thầy nói: “Tôi ấn tượng với ngôi trường này từ khi đặt chân qua cổng Trường Sa – Hoàng Sa. Một ngôi trường tuyệt vời! Đặc biệt, khi tôi kể chuyện, các bạn trầm ngâm lắng nghe. Các cháu đã cảm được những điều tôi kể. Tôi tin học sinh MC đều thích đọc, ham thích tìm hiểu qua những trang sách. Tôi hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều buổi ngoại khóa để truyền đam mê động lực, kể những câu chuyện hay”.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm