9G và những con số "biết nói"

* 51: Bốn năm học qua, chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ nhiều niềm vui, nỗi buồn. Đã có nhiều thành viên mới chuyển đến, nhiều “mem” cũ chuyển đi nhưng các “cư dân” lớp G vẫn mãi yêu thương và dành cho nhau những tình cảm chân thành, ngọt ngào nhất.

51 thành viên là từng đó tính cách. Để rồi khi tập hợp lại, mỗi người đã biết bớt đi cái tôi để xây dựng nên một tập thể vững mạnh.

* 5/10: Hôm ấy, chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho mẹ Quỳnh Giang. Khi mẹ bước vào lớp, chúng tôi đã đồng thanh hát vang ca khúc “Happy birthday!”. Trong niềm hạnh phúc bất ngờ, mẹ khóc và chúng tôi cũng khóc. Mẹ cảm ơn chúng tôi đã tặng mẹ một bữa tiệc giản dị nhưng thật ý nghĩa. Buổi sinh nhật vui vẻ với bao tiếng cười, lời chúc dễ thương ấy sẽ mãi là giây phút đẹp nhất về thời cấp hai của chúng tôi.

* 1: Đến giờ, chúng tôi vẫn không khỏi bất ngờ và vỡ òa niềm vui khi biết tin đoạt giải Nhất cuộc thi nhảy Flashmob toàn trường. Bởi đội nhảy có rất ít thời gian để chuẩn bị, trong khi lại có quá nhiều việc phải làm. Đã có lúc chúng tôi tưởng mình sẽ bỏ cuộc vì những xích mích, tranh luận nảy lửa trong việc dàn dựng bài. Nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ, mỗi người đã dẹp bỏ cái tôi cá nhân sang một bên để đặt tinh thần tập thể lên trên hết. Những nỗ lực, cố gắng đó đã được đền đáp xứng đáng khi màn trình diễn của chúng tôi thành công, vượt xa mong đợi ban đầu.

* 26/03/13: Đây là ngày chúng tôi có thể tạm gác lại những căng thẳng, mệt mỏi của việc học hành để “quậy” hết mình. Sau khi họp bàn, các thành viên của lớp đã quyết định cùng nhau mở một gian hàng nhỏ. Chúng tôi sẽ nhớ mãi những lúc bị quay như chong chóng, mồ hôi ướt sũng áo, hớt hải chạy vòng quay trường để bán đồ uống hay sướng rơn khi đếm số tiền lãi thu về. Cũng từ trải nghiệm thực tế này, mỗi người đã rút ra được nhiều kinh nghiệm hữu ích về kỹ năng làm việc nhóm, quản lý "xiền"...

Vào hôm đó, clip “made by G-city” ghi lại những khoảnh khắc các “mem” nhà G vui đùa, hò hét, nhảy múa... bên nhau cũng đã được ra đời. Qua đoạn phim tự làm đó, chúng tôi muốn cho mọi người thấy hình ảnh 9G sôi nổi, hiếu động, vui vẻ và tràn đầy sức sống.

Bây giờ và mai sau, 9G vẫn luôn là một khối thống nhất. Những tình cảm, những kỷ niệm tuyệt vời dưới mái trường Marie Curie sẽ mãi khắc sâu trong trái tim chúng tôi.

CHI MAI
(Lớp 9G)

26

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:28 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:12 Viết bởi TRUONG MARIE
Lưu Hà Phương (12E1), Nguyễn Hoàng Trang Linh và Phan Lâm Khoa (CHS P1, 17 - 21) vừa “apply” thành công mức học bổng cao nhất của nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới. Cùng lắng nghe các bạn chia sẻ để “dắt túi” thêm “bí kíp” cho hành trình chinh phục ước mơ du học nhé!
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm