Những con số đong đầy cảm xúc của 12G3

Đã hơn hai mùa phượng rực đỏ, bằng lăng tím ngắt một khoảng trời, vậy là sắp phải chia tay với đám bạn quỷ quái, chút "khác thường" trong tập thể gia đình 39 con người 12G3 này rồi. Bắt đầu thật bỡ ngỡ, mới mẻ, nhưng khi chia xa thì thật khó quên đi những thứ đã quá quen thuộc.. 12G3 đầy ắp niềm vui!

14 năm cống hiến

Bước vào ngưỡng cửa cấp 3 còn bỡ ngỡ, còn cảm thấy mới mẻ với nhiều điều. Chúng tôi đã được mẹ Huyền, cô giáo Sử dễ mến đón nhận. Cô, một người mẹ, người thầy đã tâm huyết 14 năm trong nghề, dẫn đường, chỉ lối cho những lớp học trò "quỷ sứ" chúng tôi.


Cô chủ nhiệm mà chúng tớ vẫn gọi bằng cái tên thân thương "U Huyền".

Cô chính là người mẹ thứ hai của lũ nhỏ 12G3 ngây dại. Những lớp học trò đã được "U" dẫn bước vẫn luôn ríu rít bên U. U Huyền như cầu nối giữa các thế hệ MCer, cuộc vui và chuyến dã ngoại của G3 luôn có U và sự góp mặt của lớp cựu học sinh đã từng do U chủ nhiệm. Thật tuyệt vời! Nhờ có U mà chúng tôi đã trở thành một đại gia đình với vô vàn kỷ niệm.

Đến với U, chúng tôi luôn có được những lời chỉ bảo đúng nhất. Sau mỗi bài giảng lịch sử, G3 vừa có thêm kiến thức, lại học được những câu chuyện đời sống như một cách tâm sự dạy bảo của U. Đại gia đình này luôn nhớ đến U, mong muốn U thật vui vẻ, và tự hứa sẽ luôn cố gắng để U không phiền lòng. Dù có ra trường rồi, chúng con vẫn mãi ở bên cạnh U, vẫn sẽ luôn chia sẻ với U thật nhiều điều. Chúng con yêu U Huyền nhiều lắm!

39 con người, 1 nhịp đập trái tim

39 con người "tài mãi (93)", một con số không chẵn nhưng lại thật ý nghĩa. Sĩ số G3 với 39 tính cách khác nhau, lại chung một đặc điểm là thích "phá cách". Chúng tôi mang thật nhiều màu sắc trong mỗi con người, tiếng cười nói cho gian phòng học xinh xắn này thêm rộn ràng.

Dù có những lúc bạn bè chưa đồng thuận, nhưng rồi mọi thứ cũng được gạt qua hết và cùng nhau động viên tiến bộ. Chúng tôi giúp nhau hoàn thiện những mặt thiếu sót trong mình, cùng chia sẻ tâm sự, gỡ rối cho nhau những nỗi niềm. Đã là năm cuối cấp nên tinh thần học của lớp cũng không hề kém cỏi tính ham vui chơi. Bạn giỏi giúp đỡ bạn khá, bạn khá lại kèm cặp bạn yếu, cứ thế và chúng tôi tiến bộ trong học tập. 39 con người sẽ thật buồn nếu như mất đi dù chỉ 1. Chúng tôi 39 học sinh + 1 người mẹ = G3 "so kool".

Số 3 quen thuộc

Chúng tôi là thành viên lớp 12G3, học tại phòng 33 trường Marie Curie, số 3 Trần Quốc Toản và đã gắn bó với căn phòng này nơi này đã 3 năm rồi. Số 3 quả thật là con số có "duyên" với tập thể G3, và trong tiếng Trung Quốc, nó còn được gọi là Tài. Vậy nên G3 luôn tự hào và cố gắng phát huy những biệt tài của mỗi người.

Ba năm học tại nơi đây có thật nhiều niềm vui, nỗi buồn, những kỷ niệm đầy ắp chứa chan. Nhớ những lần cả lớp tổ chức sinh nhật cho U và cùng chơi những trò chơi thật hài hước. Rồi khi cả lớp tất bật tổ chức Đại Hội Đoàn mỗi khi vào đầu năm học, háo hức nhốn nháo cả lớp dịp Tết đến và đủ mọi hoạt động, cảm xúc đến từ mỗi người trong căn phòng bé nhỏ này.

Thời gian có bao giờ dừng lại và mỗi chúng ta vẫn phải làm việc theo nó. Vậy nên hãy giữ những thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Khi ta còn là học trò, mọi thứ vẫn còn đẹp lắm, thật hồn nhiên, vui tươi, qua đi rồi mới thấy nuối tiếc. Thời gian gắn bó với U Huyền, với G3, với thầy cô và Marie Curie chất chứa quá nhiều điều muốn kể, muốn chia sẻ và bày tỏ cảm xúc.

Mong rằng thời gian đừng trôi để ta mãi được níu lại quãng thời gian này, kỉ niệm với G3 dấu yếu.

Hà Lê 12G3
Huy Nghĩa (Thực hiện)

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm