Sáng 20/10, trận siêu cúp của khối 6-7 đã được diễn ra. Đây là cuộc đối đầu giữa những nhà Vô địch khối với nhiều cảm xúc thăng hoa.
Mở đầu là cuộc so tài giữa các cô gái 7I10 và 6M8. Với thành tích đương kim Vô địch bóng ném và bóng rổ, 7I10 ra sân với tinh thần thoải mái, tự tin.

Ngay từ những phút đầu tiên, cặp sinh đôi Khánh Linh – Mỹ Linh cùng đồng đội phối hợp ăn ý, liên tục tấn công khu vực rổ của 6M8 để mang về “cơn mưa” điểm cho 7I10. Tuy nhiên, các cô gái M8 quyết không lùi bước mà kiên trì tìm kiếm bàn thắng.
Kết thúc trận đấu, với lợi thế về thể lực và kinh nghiệm thi đấu, đội nữ 7I10 đã giành chiến thắng 24 – 20 trước 6M8.

Tiếp theo là cuộc tranh tài giữa chàng trai 6G9 và 7G8. Ở mùa giải năm nay, nếu 7G8 là đội bóng viết nên hành trình trở lại đầy cảm xúc thì 6G9 tiến thẳng vào Chung kết với loạt trận toàn thắng.
Ở trận siêu cúp, những pha tấn công “nảy lửa” trên sân của 2 đội khiến khán giả hồi hộp đến thót tim. Ngay ở những phút đầu hiệp 1, trong một tình huống phản công, Gia Huy ghi 2 điểm cho 6G9 trước sự ngỡ ngàng của người xem.

Gia Huy, Chính Nguyên, Quốc Hưng, Anh Minh, Minh Nghĩa (6G9) dù có thân hình nhỏ con nhưng đã triển khai tấn công bài bản, rõ ràng để tạo ra nhiều pha đột phá và lên rổ sắc nét, đẹp mắt.
Đáp trả lại, cầu thủ sở hữu chiều cao đáng mơ ước của 7G8 là Ngọc Khuê cùng đồng đội liên tục phản công bằng những đường chuyền dài và bổng để ghi điểm nhằm cân bằng tỷ số. Tuy nhiên, với đội hình đồng đều cùng chiến thuật tốt, chiến thắng cuối cùng thuộc về 6G9.

Gia Huy (6G9) rất tự hào về tinh thần của đội trong trận siêu cúp đầu tiên ở MC. Cậu chia sẻ: “Điều làm nên chiến thắng của chúng mình là sự đoàn kết và chiến thuật bài bản. Trên sân, chúng mình bọc lót, hỗ trợ nhau tốt nhất có thể. Chúng mình rất tự hào khi chưa để thua trận đầu nào từ đầu mùa giải và mang về chiến thắng kỷ lục với 28 điểm”.
Đối với cô chủ nhiệm Yến Chi, các cầu thủ 7G8 thực sự tuyệt vời khi mùa giải năm ngoái dừng chân ở vòng bảng thì năm nay tạo dấu ấn với sự quyết tâm, bản lĩnh và khao khát chinh phục ngôi vương.
“Các chàng trai đã mang cúp Vàng khối 7 về cho lớp đầy bất ngờ. Từ những bước chạy đầu tiên đến trận đấu cuối cùng, hành trình của các con đã chứng minh một điều: thất bại không phải là dấu chấm hết mà là điểm khởi đầu cho sự trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, cô nói.

Tự hào về các cô gái của lớp, cô Trần Trinh (GVCN 7I10) bày tỏ: “Các con đã làm hết mình, xứng đáng với sự nỗ lực tập luyện trong thời gian dài. Ngoài chiến thắng, các con đã học được cách tương tác, hỗ trợ, đoàn kết, phân chia công việc cho nhau. Trận nào chưa hài lòng thì cùng nhau rút kinh nghiệm, động viên nhau tiến lên để làm tốt hơn ở trận sau. Tôi nghĩ đó mới là điều quan trọng ở sân chơi thể thao này”.
– Giải Nhất: đội nam 6G9, đội nữ 7I10
– Giải Nhì: đội nam 7G8, đội nữ 6M8
