THPT-MĐ | CÔ BẠN 17 TUỔI LẬP DỰ ÁN TỪ THIỆN GIÚP BỆNH NHÂN UNG THƯ

Nguyễn Duệ Doanh (12E2) đã thực hiện dự án “Little love” với mong muốn cổ vũ tinh thần cho các bệnh nhân đang chiến đấu vì căn bệnh ung thư.
 
Đối với Doanh, “Little love” mang ý nghĩa rất lớn vì đây là lần đầu cô bạn tự xây dựng một dự án; từ lên kế hoạch, thiết kế logo đến liên hệ bệnh viện, đơn vị cung cấp thực phẩm…
 
 
Cô bạn đã dành hơn 1 tháng để triển khai việc tặng 150 gói xôi cho các bệnh nhân và người nhà của họ. Trong khoảng thời gian đó, cô bạn gặp phải không ít khó khăn. Thật may mắn là cô bạn đã nhận được những lời động viên, lời khuyên từ bố mẹ, bạn bè để quyết tâm thực hiện dự án tới cùng!
 
 
5h30 sáng hôm đó, Doanh và 12 thành viên khác có mặt tại bệnh viện ĐH Y Hà Nội rồi đi lên các phòng, hành lang để phát xôi, nước cho các bệnh nhân cùng người nhà của họ.
 
 
Doanh nhớ lại: “Chúng mình nhìn thấy những người bị bệnh ung thư làm cơ thể yếu đi, thậm chí suy kiệt tới mức không thể đi lại được. Chúng mình cũng rất xót xa khi chứng kiến đôi tay của họ bị tím đi vì phải tiêm truyền quá nhiều… Vì thế, chúng mình càng mong muốn được lan tỏa tình yêu thương và hỗ trợ họ bằng những hành động thiết thực.
 
 
Sau “Little love”, mình sẽ tiếp tục làm những điều tử tế, không chỉ ở bệnh viện mà còn tại trường học hay những nơi khó khăn. Một lần nữa, mình gửi lời biết ơn tới các cô chú ở viện ĐH Y Hà Nội đã giúp đỡ chúng mình thực hiện dự án. Mình cũng rất vui khi nhận được sự đồng hành từ thầy cô và những người bạn tại MC trong dự án này”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *